“Tôi bị tổn thương khi nghe câu nói Support chỉ dành cho những người ngu như mày”

Chắc hẳn với những người chơi đã và đang trải qua vị trí support trong Liên Minh Huyền Thoại là người hiểu rõ nhất được tiêu đề của bài viết này.

Như các bạn đã biết sp là vị trí chịu nhiều thiệt thòi và hi sinh vì đồng đội nhất trong game. Tuy nhiên những gì họ nhận lại được chỉ là những lời chửi rủa và chê bai vì KDA kém cỏi hay chỉ một sai sót nhỏ.

Đã bao giờ các bạn đặt mình vào vị trí của một người chơi sp để hiểu và cảm thông với họ chưa? Hay luôn chối bỏ vị trí này mỗi khi bị hệ thống xếp phải. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về nỗi khổ của một người tâm huyết với vị trí sp, mời các bạn đến với tâm sự của bạn Lê Tuấn Vũ chia sẻ với Xemgame.com bọn mình: 

“Chào mọi người và các bạn đọc giả của Xemgame.com,

Em tên là Lê Tuấn Vũ, năm nay em học lớp 9. Em biết và làm quen với Liên Minh Huyền Thoại vào năm lớp 7. Lúc bắt đầu chơi em đã thích và có đam mê với vị trí sp vì đơn giản nó là một vị trí có vai trò rất quan trọng trong team. Lúc đầu chơi em còn hơi mập mờ nhưng từ từ em cũng quen nhờ các anh chị hướng dẫn.

Em chơi không được hay lắm nhưng tìm tòi và học hỏi cách chơi qua internet thì em cũng lên tay dần dần. Khi acc của em đã tới lv 30 thì lúc đó em bắt đầu chơi xếp hạng. Giống như hầu hết những game thủ khác rank của em lúc đấy là Đồng đoàn nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc. Em vẫn chơi và chọn vị trí sp vì em biết hầu hết những người vào vị trí sp sẽ không được vui cho lắm.

https://www.youtube.com/watch?v=RgyZCltGY3Q

Em lúc đấy cũng chẳng có bao nhiêu là tướng chỉ mua đủ tướng để có thể đánh xếp hạng. Cho tới khi em biết tới Madlife với vị tướng làm nên tên tuổi của anh là thresh. Em rất thích thú với những pha hack não ảo diệu của anh nên bị cuốn hút từ đó và đã mua dùng thử. Đúng như em nghĩ Thresh là một vị tướng support ở một đẳng cấp hoàn toàn khác và thật sự đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng rất cao, nhưng từ từ rồi em cũng dần làm quen được. 

Sau khi đủ tự tin với Thresh, em bắt đầu cầm vào xếp hạng. Lúc đầu thì không sao nhưng khoảng thời gian sau em bị mọi người chửi rủa và bắt đầu có những câu nói không hay cho lắm. Em có nói là: “Xin lỗi, em mới chơi nên trình còn yếu, mong các bạn thông cảm”. Nhưng dù đã nói hết nước hết cái thì mọi người trong team vẫn đổ lỗi cho em là : “Ad nó xanh vậy chắc sp óc *** rồi, dm sp ngu vãi,…” và câu nói khiến em tổn thương nhất đó là: “SP chỉ dành cho những đứa ngu như mày”.

Thật sự mà nói em khá buồn khi nghe câu nói này bởi lẽ tại sao ở Việt Nam vị trí sp luôn bị mọi người chơi khác rẻ rúng và xem thường, trong khi đó ở các nước khác sp thường rất được tôn trọng bởi họ là người bao quát tầm nhìn cho team và đưa ra những thông báo quan trọng. Và chính sp là người hi sinh nhiều nhất trong một trận đấu để giúp cho các đồng đội có cơ hội tỏa sáng.

Nhưng cho dù sao đi chăng nữa, em vẫn yêu quý và coi trọng vị trí SP. “Support” bây giờ là cái từ mà em coi trọng nhất, dù người ta có chửi gì đi nữa thì em vẫn nói: “Đừng có nói sp óc nữa, có nói thì nói tên tao này.”

Vậy bạn nghĩ sao về chia sẻ của bạn Vũ trong bài viết này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.

>>Tham gia cộng đồng yêu Liên Minh Huyền Thoại tại đây


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet