Người chơi vĩ đại “nhì” thế giới mọi thời đại là ai?

Người vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại thì ai cũng biết là “ai” cả rồi thế nhưng còn người vĩ đại thứ 2 thì sao? 

Vòng Tứ Kết trôi qua với 2 loạt trận phải kéo dài đến ván thứ 5, vài pha “chơi liều” kinh điển của Fnatic, và ứng cử viên số 1 – Longzhu Gaming – ngã ngựa. Giờ đây, chúng ta có 2 cặp Bán kết trong mơ đối với những người yêu thích đại chiến Trung – Hàn. Dưới đây là 10 suy nghĩ thú vị về vòng Bán Kết sắp tới sẽ diễn ra vào ngày mai (28/10):

Một chút nữa, Misfits.

Những lời đồn về sự suy yếu của EU đã bị dẹp phăng đi, khi Misfits Gaming đã đem hết mọi thứ của họ trong nỗ lực ngăn chặn đoàn tàu mang tên SKT. Cụ thể thì Ignar, hỗ trợ của MSF, đã mang ra Blitzcrank, Leona, Alistar và Thresh để phá vỡ Meta Lư Hương. Điều này thậm chí đã buộc SKT phải có câu trả lời với lựa chọn Tahm Kench. Loạt trận này đã cho cả thế giới hiểu rằng bạn không cần phải theo meta để có được thành công.

CKTG-2017-1.jpg (1080×720)
Những gì mà Misfits, đặc biệt là Ignar, làm được là rất đáng trân trọng

Và đây cũng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc dành cho SKT trên con đường đến với chức vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp của họ. Faker vẫn gánh SKT trong cả loạt trận theo một cách mà hiếm có người đi đường giữa nào có khả năng để làm điều tương tự. Có 2 cách nhìn nhận khác nhau về trận chiến giữa SKT và MSF. Đầu tiên đó là SKT vẫn lộ rõ điểm yếu của mình — việc đánh bại họ ở đầu trận không phải là quá khó khăn. Việc MSF suýt đánh bại họ có thể cho chúng ta một chút hi vọng. Tuy nhiên, ở cách nhìn nhận thứ 2, nếu một cú đánh mạnh mẽ đến như vậy vẫn không thể đánh bại SKT, thì thứ gì mới có thể đây?

Những thứ mà SKT đã lạnh lùng phủ nhận:

  • Misfits chấm dứt SKT
  • EDG đánh gục SKT trong một trận đấu hoàn hảo
  • “Super Team” KT Rolster quá mạnh so với SKT
  • G2 thắng MSI và đem về cho Châu Âu chức vô địch quốc tế đầu tiên kể từ mùa 1.
  • Samsung Galaxy lội ngược dòng thành công trước SKT
  • PraY và GorillA cuối cùng đã đánh bại được SKT và ROX đi tiếp
  • “Jensen clapped Faker“
  • Uzi và Royal sẽ biến Trung Quốc thành khu vực mạnh nhất trên thế giới.
SKT vẫn quá “lạnh lùng boy”

Người chơi vĩ đại nhì thế giới trong mọi thời đại là ai?

Đây là một câu hỏi dành cho bạn: Ai là người chơi vĩ đại nhì thế giới? Dựa vào nhiều từng góc độ, có rất nhiều câu trả lời khả dĩ. Uzi, Bang, Wolf, Bengi, PraY, GorillA, Dade, Ambition, Mata, Clearlove, Bjergsen, sOAZ, WeiXiao, và còn nhiều nữa. Với tôi, có lẽ đó sẽ là Uzi, nhưng có một sự thật rằng anh ta còn chả bao giờ thắng được một giải quốc nội nào. Những người khác trong danh sách thì luôn có phong độ không ổn định, và bạn luôn có thể nói về thất bại của họ trên đấu trường quốc tế. Còn những anh bạn còn lại trong SKT thì luôn đứng dưới cái bóng của Faker. Và rõ ràng, Faker luôn đứng trên tất cả. Hãy nhìn cách anh ta gánh cảSKT vượt qua một Misfits ngoan cường. Dù cho bạn có giảm câu hỏi trên xuống từng vị trí, thì tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, ngoại trừ Faker. Cúi đầu trước đấng tối cao, Faker.

“Fekar” vẫn quá mạnh so với phần còn lại

U-Z-I

Uzi đã có một trận đấu với 19 mạng cho Kog’maw. Và đó cũng là trận đấu duy nhất mà RNG thua trong cả loạt trận. Đã từ lâu, người ta đồn rằng Uzi mới chính là người chơi có kĩ năng cá nhân cao nhất thế giới. Thậm chí hơn cả Faker, Deft hay “những thiên tài thích pick-lock Yasuo bạn hay gặp trong rank đơn” nữa cơ. Nhưng nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn chẳng thể thắng một giải đấu nào cả — dù là quốc nội hay quốc tế. RNG đã có một màn thể hiện khá tốt, nhưng sau một chiến thắng có phần vất vả trước FNC, liệu họ có thể vượt qua SKTở Bán Kết? Liệu Uzi có thể bật nội tại về nhì của mình một lần nữa hãy không — và trở thành người chơi vĩ đại thứ nhì trong lịch sử LMHT. Bạn thấy đấy, vị trí thứ nhì cũng đâu phải là quá tệ chứ nhỉ?

Tránh hết ra! Đừng cản anh về nhì!

Triều đại của Samsung

Nếu Samsung Galaxy có thể đến trận chung kết một lần nữa, đó sẽ là lần thứ 3 của họ trong 4 năm. Hiện tại thì họ đang nằm cửa trên khá nhiều so với WE, sau màn trình diễn tuyệt vời trước Longzhu Gaming. Chúng ta đã thấy từ Vòng Bảng đến Tứ Kết, một tuần là quá đủ để đội tuyển này thay đổi. Chiến thắng của SSG trước LZ phần lớn dựa vào sự lột xác trong lối chơi của Crown. Và với Ambition trong đội hình, khả năng giao tiếp và phối hợp của SSG đã cho phép họ dễ dàng kết liễu Longzhu. Đây cũng chính là đội hình đã kéo SKT đến ván 5 vào năm ngoái – liệu năm nay họ có thể làm được hơn thế?

Lấy vợ xong đánh khác bọt ngay!

Tấn bi kịch của PraY và GorillA: Hồi 3

Mercutio là nhân vật ngầu nhất Romeo và Juliet đấy. Và bạn biết gì không, hắn tử ẹo ngay từ đầu truyện. PraY và GorillA cũng như vậy, họ là 2 người chơi ngầu nhất mà bạn từng biết. Họ có một quá khứ vĩ đại. Họ có một sự trung thành đáng ngưỡng mộ. Và… họ cũng về nhà rất sớm. Năm nay, GorillA nói rằng anh ta nghĩ PraY như là một người anh của mình vậy, và hi vọng họ sẽ vẫn là bạn tốt ngay cả khi không có LMHT. Thật lòng mà nói, việc họ bị loại sớm khiến tôi rất buồn. Nhưng việc này cũng phải là bất ngờ cho lắm, bởi đây đã là lần thứ 2 họ tham gia CKTG với tư cách là hạt giống số 1 LCK, và bị loại trước trận chung kết. Họ rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, vì có rất nhiều Mercutio ở CKTG lần này.

Hai anh rất tốt nhưng Samsung rất tiếc…

Cấm… Singed?

Cloud 9 đã đem ra những lựa chọn mới, bao gồm Aurelion Sol và Singed khi đối đầu với WE. Aurelion Sol đã tạo ra một lợi thế khổng lồ cho họ ở giai đoạn đầu, trước khi họ quăng mất trận đấu. Và từ đó C9 không còn đụng đến con rồng này nữa. Singed đã giúp họ chiến thắng 2 trận đấu, trước khi bị WE đá vào danh sách cấm. Hóa ra là định lý “Đừng bám mông Singed” vẫn đúng kể cả với đấu trường chuyên nghiệp. Dù sao thì WEcũng đã chiến thắng, nhờ vào khả năng đánh cuối trận tốt. Giấc mơ của Bắc Mĩ là một lần nữa tan thành mây khói.

Dù rất cố gắng, Cloud 9 vẫn không thể vượt qua Kog’Maw của “nam thần” Mystic

Hướng dẫn cho người xem

1. Phàn nàn về Ryze cho đến khi Faker phải chọn tên da xanh này, sau đó thì đi mà phàn nàn thứ khác.
2. Đòi hỏi những lựa chọn phi meta, nhưng hãy tỏ ra giận dữ nếu nó không hiệu quả.
3. Kêu gào cấm Janna và Galio
4. Uzi chọn Vayne = ăn mừng, bất kì ai khác chọn Vayne = khóc.
5. Vuốt cằm mình và nói “Thặc thú zị” mỗi khi có lựa chọn dị để gây ấn tượng với lũ bạn.

“Thặc là thú dzị”

https://www.youtube.com/watch?v=2DC1tgPpbG0

Phương tây để lại những gì?

Phần nào đó, MSF và C9 đều đã có một màn trình diễn đáng trân trọng khi đẩy SKT và WE đến ván đấu thứ 5. Nhưng ở một góc nhìn khác, khi việc thua 2-3 cũng đã đủ khiến bạn vui mừng, thì có lẽ khu vực của bạn sẽ phải làm rất nhiều thứ nữa. Đây là giai đoạn nghỉ ngơi dành cho họ, và 2018 sẽ là một năm đầy biến động cho cả EU và NA. Tôi mong muốn rằng các đội khác sẽ lấy C9 và MSF làm gương trong việc tạo ra lối chơi của riêng mình. Tôi mong rằng G2 và TSM thực sự sẽ gặp được thử thách. Tôi mong rằng một ngày nào đó, người hâm mộ phương tây sẽ đứng ở một vị trí ngược lại — buồn vì đội tuyển của họ chỉ thắng 3-2.

Nếu muốn tiến xa, các đội tuyển phương tây ít nhất phải giữ được bản sắc của chính mình.

Điều kiện thắng của những đội tuyển còn lại

RNG – Cho Uzi tiền, chết thay cho Uzi, và cầu nguyện cho Uzi mỗi khi xem màn hình trắng đen.
SKT – Faker quẩy tung sân vận động
WE – Đừng để bị áp đảo và thua sớm trong giai đoạn đi đường
SSG – Có Crown là có tất cả.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet