Jan Oblak – Keylor Navas: Những bức tường thành ở Milano

Chung kết Champions League ngày mai 28/5 là điểm hẹn của các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới hiện tại, nhưng kết quả trận cầu ấy rất có thể sẽ phụ thuộc đáng kể vào hai chàng thủ môn.

* Trận Real – Atletico Madrid diễn ra trên sân San Siro, Milano, Italy lúc 20h45 thứ Bảy 28/5 giờ địa phương, tức 1h45 Chủ nhật 29/5 giờ Hà Nội. Trực tiếp trên VnExpress.

Jan Oblak lần đầu tiên được truyền thông xướng tên là trong một trận derby Madrid ở Champions League mùa trước. Đấy là ở tứ kết lượt đi, thủ thành Miguel Moya bị chấn thương và Oblak được chọn thế vai để đối đầu với bộ ba BBC trứ danh của đối thủ.

Kết quả là trận đấu ấy kết thúc với tỷ số 0-0, dù Real đã dội về phía khung thành của Atletico tổng cộng… 16 pha dứt điểm. HLV Carlo Ancelotti gọi đó là trận derby tốt nhất của ông trên ghế huấn luyện Real, đồng thời khen ngợi Oblak hết lời. Sáng hôm sau trận đấu, hai tờ nhật báo nổi tiếng MarcaAS đều đưa hình Oblak ra trang bìa kèm những lời hoa mỹ. Trong đó, dòng tiêu đề của AS là “Bức tường Oblak”.

jan-oblak-keylor-navas-nhung-buc-tuong-thanh-o-milano

Oblak (áo vàng) là một điểm tựa vững chãi của Atletico, giúp họ vượt qua những chướng ngại to lớn như Barca ở tứ kết rồi Bayern ở bán kết. Ảnh: Reuters.

Những ai từng xem qua Game of Thrones có lẽ không lạ gì khái niệm “bức tường”. Vậy thì những “bóng trắng” có sức mạnh quái dị là ai nếu không phải là Real Madrid. Để rồi kể từ sau trận derby Madrid ấy, Oblak không rời xa khung gỗ của Atletico nữa. Và Atletico củng cố thêm cho nhận xét rằng họ là lò tuyển chọn và đào tạo thủ môn hay nhất châu Âu hiện nay. Trước Oblak, họ đã có Thiabaut Courtois và David de Gea.

De Gea là cái tên khiến Madrid dậy sóng đầu mùa này. Real đã cố hết sức để có được thủ thành tài ba này, vừa tăng thêm sức mạnh cho mình, vừa để khiến cho đối thủ tức tối vì De Gea đi lên từ lò đào tạo của Atletico. Nhưng chỉ vì một chiếc máy fax, chuyến bay đưa De Gea từ Manchester trở lại quê hương Madrid đã không diễn ra. Từ sân bay Barajas ở Madrid, một thủ môn tài ba khác lầm lũi trở về nhà, và đã khóc với vợ trong đêm ấy. Anh là Keylor Navas.

Để rồi từ chỗ là kẻ bị chối bỏ, Navas trở thành người hùng bất đắc dĩ của Real mùa này. Anh là kẻ cứu rỗi linh hồn cho Real khi Rafa Benitez không tìm thấy bất kỳ sự ủng hộ nào trong cuộc phiêu lưu cô độc ở Madrid. Đến khi Zinedine Zidane lên thay, Navas vẫn giữ được phong độ ấn tượng.

Đây mới là lần đầu tiên Navas dự Champions League, nhưng không hề có một sự bỡ ngỡ nào ở thủ thành người Costa Rica. Khi bước vào trận chung kết, Navas chỉ để lọt lưới có hai bàn. Nếu Real vô địch, anh sẽ là thủ môn có thành tích giữ lưới tốt nhất lịch sử các Cup châu Âu.

jan-oblak-keylor-navas-nhung-buc-tuong-thanh-o-milano-1

Navas bị chối bỏ, nhưng tận dụng triệt để cơ hội được ở lại Real để toả sáng và trở thành trụ cột đưa Real đến trận tranh ngôi vô địch.

Thế giới bóng đá đang ngày càng bị ám ảnh bởi những con số thống kê. Cristiano Ronaldo đang có 16 bàn tại Champions League mùa này và đặt mục tiêu chinh phục kỷ lục 17 bàn do chính anh lập ra hai năm trước. Nhưng còn có một con số khác khiến cho tất cả phải thán phục. Đó là Oblak và Navas đã giữ trắng lưới trong tổng cộng 17 trong 22 trận Champions League mùa này. 

Thế nên San Siro trong trận thư hùng tới đây sẽ có rất nhiều ngôi sao tấn công, nhưng có thể những người tỏa sáng lại là những “bức tường” trong khung thành của họ. San Siro, Milan cũng không lạ gì với những bản anh hùng ca được viết nên bởi những thủ môn. Ở đó, Giuliano Sarti của Inter Milan đã khiến một Eusebio ở đỉnh cao phong độ phải im tiếng hồi 1965. Ở đó, “Vua sư tử” Oliver Kahn đã cản phá đến ba quả luân lưu từ phía Valencia để mang Bayern đến chức vô địch Cup C1/Champions League thứ tư trong lịch sử.

Oblak đã không có mặt ở Lisbon, trong cái đêm mà Iker Casillas suýt nữa trở thành tội đồ thiên thu của Real khi phạm sai lầm trong bàn mở tỷ số của Atletico. Nhưng anh đã nghe rất nhiều, xem lại trận đấu ngày ấy cũng rất nhiều để bước vào trận đấu với tâm trạng chung của một cuộc báo thù.

Còn với Navas, trận chung kết này thật sự là một giấc mơ. Sau khi biết tin mình ở lại Madrid hồi đầu mùa, Navas trả lời phỏng vấn đài Cadena Ser và tiết lộ: “Từ khi tám tuổi, tôi đã mơ đến cuộc phỏng vấn này. Tôi tự hỏi rồi tự mình trả lời, giả vờ như mình là một thủ môn của Real Madrid”. Người phóng viên hỏi tiếp: “Anh có thất vọng với cách Real đã đối xử với mình như một sự đổi chác để lấy De Gea”. Navas cười thật hiền và nói: “Không. Tôi nghĩ Chúa đã sắp đặt cho tôi ở đây, và tôi chẳng muốn hoài phí cơ hội của mình”.

jan-oblak-keylor-navas-nhung-buc-tuong-thanh-o-milano-2

Real và Atletico đi đến trận chung kết nhờ sở hữu hai thủ môn kiệt xuất hơn cả tại Champions League mùa này.

Navas rõ ràng không hề hoài phí. Mười trận Champions League đầu tiên trong đời, anh rời sân trắng lưới trong chín trận. Hàng thủ Real vẫn còn nhiều vấn đề, các hậu vệ trước mặt Navas vẫn luôn thay đổi, nhưng anh im lặng làm phận sự của anh.

Ở Atletico, Jan Oblak được bảo vệ bởi hàng thủ hay nhất châu Âu, nhưng bản thân anh cũng đã chơi tuyệt hay, đến mức người hâm mộ phải gọi anh là “Jantastic” (Jan phi thường). Một người đến từ Costa Rica, người kia đến từ Slovenia, đều là những quốc gia bé nhỏ trong làng túc cầu thế giới. Nhưng bây giờ, họ phải cùng đóng vai những người khổng lồ, để làm điểm tựa đưa đội nhà đến vinh quang.

Thủy Tiên

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet