Indonesia thua sát nút sau khi bị dẫn 1-6 ở giải U19 châu Á

Nhận thất bại 5-6 ở lượt trận thứ hai bảng A chiều 21/10, nhưng đội chủ nhà đã khiến đối thủ Qatar phải sống trong sợ hãi ở những phút cuối cùng.

U19 Indonesia 5-6 U19 Qatar

Ghi bàn: Hashim Ali 11′, 51′, Abdulrasheed Umaru 14′, 41′, 56′, Mohammed Waad Abdulwahhab 24′ – Muhammad Baharsyah 28’, Todd Rivaldo Ferre 65′, 73′, 81′, Saddil Ramdani 69′.

Trước cuộc đối đầu này, Indonesia đang có lợi thế nhờ thắng Đài Loan 3-1 trong trận ra quân. Thầy trò ông Indra Sjafr chỉ cần hoà Qatar là đoạt vé vào tứ kết. Trái lại, Qatar chưa có điểm nào, do thua UAE 1-2 ở trận đấu trước, nên buộc phải chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Họ vì vậy đã nhập cuộc hứng khởi và ghi ba bàn thắng ở các phút 11, 14 và 24. Chừng bốn phút sau bàn thua thứ ba, đội chủ nhà rút ngắn cách biệt từ quả đá phạt ngoài vòng cấm của tiền vệ Muhammad Baharsyah phút 28.

Tuy nhiên, họ đã không nương được đà đó để lật ngược thế cờ. Việc nhập cuộc với tư tưởng chủ hoà khiến Indonesia lúng túng khi lâm vào thế bị động. Trước khi hiệp một kết thúc, họ để Qatar gia tăng cách biệt lên 4-1.

Trong vòng 10 phút sau giờ nghỉ, lưới của Indonesia thậm chí thêm hai lần phải tung lên. Tỷ số 6-1 nghiêng về Qatar khiến các CĐV chủ nhà có mặt tại sân Gelora Bung Karno không tin vào khả năng đảo ngược tình thế của Indonesia.

U19 Qatar đã có những khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước đối thủ cách biệt năm bàn nhưng về cuối trận, họ phải vất vả để mới giành được chiến thắng. Ảnh: AFC.

U19 Qatar khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước đối thủ cách biệt năm bàn, nhưng về cuối trận, họ phải rất vất vả mới giành được chiến thắng. Ảnh: AFC.

Nhưng bất ngờ suýt chút nữa đã xảy ra sau đó. Trong thế không còn gì để mất, HLV Indra Sjafr tung tiền đạo Todd Rivaldo Ferre vào sân. Chính cầu thủ mang số 22 này đã làm sống lại cầu trường Gelora Bung Karno. Anh sút phạt từ ngoài vòng cấm, rút ngắn tỷ số còn 2-6 ở phút 65.

Bốn phút sau đó, đến lượt Saddil Ramdani trổ tài sút phạt từ xa tung lưới thủ thành Salah Zakaria. Cả ba bàn thua đầu tiên của Qatar đều xuất phát từ các tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, và thủ môn Salah Zakaria đều ra lố đà, không thể cản phá.

Khi tỷ số được rút ngắn, Indonsia càng đá càng hay. Trái lại, các cầu thủ trẻ Qatar có dấu hiệu tâm lý, nhất là trước sức ép lớn từ các khán giả Indonesia. Họ lúng túng trong xử lý bóng, chơi thiếu quyết liệt và để tiền đạo Todd Rivaldo Ferre có hai pha độc diễn ghi bàn ở các phút 73 và 81, rút ngắn tỷ số còn 5-6.

Các cầu thủ U19 Indonesia vùng dậy mạnh mẽ nhưng không đủ giúp họ có điểm khi bị dẫn quá sâu ở bảng tỷ số. Ảnh: AFC.

Các cầu thủ U19 Indonesia vùng dậy mạnh mẽ nhưng không đủ để có điểm, sau khi bị dẫn quá sâu. Ảnh: AFC.

Cuối trận, Qatar phải chơi xấu, thậm chí liên tục nằm sân câu giờ, để hạn chế đà hưng phấn của các cầu thủ Indonesia. Đội chủ nhà thì vẫn miệt mài tấn công, suýt làm nên chuyện ở phút bù giờ cuối cùng với một quả đá phạt ngoài vòng cấm. Bóng được treo thẳng về khung thành Qatar, nhưng lần này, thủ môn Zakaria đã kịp thời đấm bóng giải vây, giúp đại diện Vùng Vịnh bảo toàn chiến thắng 6-5.

Kết quả này đưa Qatar lên nhì bảng, sau Indonesia, cùng lợi thế lớn để giành vé vào tứ kết. Ở lượt cuối, Qatar chỉ gặp Đài Loan, đội đã bị loại. Indonesia thì khó khăn, bởi đối thủ của họ là UAE – đội hôm nay đè bẹp Đài Loan với tỷ số 8-1. Muốn nuôi cơ hội đi World Cup, Indonesia buộc phải thắng UAE.

Đức Đồng

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet