Vì sao Soraka Thần Khí lại gọi Yasuo Ma Kiếm và Riven Thần Kiếm là cha mẹ?

Những lời thoại của trang phục mới Soraka Thần Khí đã gây nên nhiều hiểu lầm trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại.

Những câu thoại đầy “hấp dẫn” của Soraka Thần Khí khi gọi Yasuo là “Father” và Riven là “Mother” đang khiến cộng đồng game thủ vô cùng hào hứng khi đây là một trong những cặp đôi đẹp nhất được người hâm mộ tác thành và mong chờ ngày thành đôi từ lâu.

Soraka sẽ có 2 bản thể Thần Khí và Ma Khí trong sự kiện sắp tới

Hai câu thoại: “Chưa đến lúc ngã xuống, thưa Mẹ” và “Bóng tối của người đang tràn đầy huyết quản của con, thưa Cha” được người hâm mộ mặc định chắc chắn Soraka là kết tinh tình yêu giữa hai người, khi Bóng Tối và Ánh Sáng đã hòa quyện thành một, cả hai thôi không giao đấu cùng nhau.

Lời thoại khi hồi máu cho Riven Thần Kiếm: “Chưa tới lúc ngã xuống đâu mẹ”
Lời thoại khi lần đầu đối mặt với Yasuo Ma Kiếm: “Bóng tối của người vẫn đang chảy trong huyết quản của con này cha”
Lời thoại khi hồi máu cho Yasuo Ma Kiếm: “Hãy duy trì Hỗn Loạn, cha”

Nhưng sự thật, có lẽ đây chỉ là một hiểu lầm do khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, bởi “Father” còn mang nghĩa là “Đức Cha” và “Mother” là “Đức Mẹ”, một cách gọi tôn kính những đấng bề trên cao quý và uy quyền.

Trở lại với truyền thuyết về sự kiện Quyết Đấu Trước đó, Riot Games tung ra một truyện ngắn về gốc tích của Yasuo Ma Kiếm và Riven Thần Kiếm, kể về một vũ trụ khác, nơi bóng tối và ánh sáng vẫn còn đang tranh đấu để thống trị vũ trụ, một nơi huyễn hoặc và thần thoại. Ở đó, tại điểm khởi nguyên, khi tất cả vẫn còn là hư vô, hai thái cực đã được tạo ra, tương khắc lẫn nhau nhưng tràn đầy năng lượng: Bóng Tối – đại diện cho sự Hỗn Mang, và Ánh Sáng – đại diện cho Trật Tự. Cuộc chiến của cả hai không những tạo nên thực tại mà còn tạo ra vạn vật, và khởi tổ lãnh đạo hai thái cực đó trên thực tại, không ai khác ngoài Riven Thần Kiếm và Yasuo Ma Kiếm. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, bất cứ bên nào giành chiến thắng vẫn không đủ tàn lực để thống trị tất cả.

Riven Thần Kiếm đại diện cho Trật Tự, Yasuo Ma Kiếm đại diện cho Hỗn Loạn

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn rất lâu sau đó, cho đến khi Soraka ra đời với sứ mệnh thống nhất thực tại. Soraka được tạo ra từ kết tinh ý chí của Yasuo Ma Kiếm và Riven Thần Kiếm, dung hòa hai thái cực để lập trật tự trong ánh sáng bằng ý chí của bóng tối. Với vũ trụ thần thoại, một nhân vật được sinh ra từ năng lượng và ý chí đã thành một mô-tip quen thuộc, hợp lý hơn nhiều so với việc hai kẻ thù truyền kiếp lại sinh ra một sinh linh theo cách “thuận theo tự nhiên và khoa học”.

Thế nên sẽ không có 1 gia đình hạnh phúc như này đâu nhé

Vì thế, Soraka là hậu duệ của cả Yasuo và Riven, đó là lý do cô gọi cả hai là “Đức Cha” và “Đức Mẹ”, hoàn toàn toàn không chỉ đơn thuần là “cha” và “mẹ” vì cả hai người đã “thân mật” vì tình ái mà sinh ra cô.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet