Vì sao SKT 2017 là một tập thể không thể hủy diệt

Với 2 trận thắng thuyết phục lượt đi và lượt về khi đối đầu với KT – Super Team hiện tại, SKT đã cho thấy mình là một tập thể “không thể hủy diệt”.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích về những cá nhân đã tạo nên một tập thể SKT “bất bại” hiện tại:

1. Top: Huni và Profit


Huni: Khi gánh nặng tâm lí được giải tỏa, đơn giản là thể hiện chính mình. Nếu nói ai là người khiến mình lo lắng nhất về tâm lí trước trận này, chắc chắn sẽ là Huni. Vậy, đến giờ, câu nói “Tôi sẽ xóa Riven khỏi LMHT” sau 2 năm vẫn được đem ra để trêu chọc Huni. Cái cách Huni vỡ òa gần như sắp khóc khi thắng trận lượt đi là đủ hiểu cậu đã quyết tâm và chịu áp lực ra sao.

Cách để khẳng định bản thân hay nhất, không phải là chiến thắng người đang được ca tụng là số 1 và từng khiến cậu thất bại trong quá khứ hay sao. Huni làm được, và làm tốt. Hơn cả 1 trận thắng, đó là sự chiến thắng chính bản thân mình


Profit:
Debut thành công rực rỡ, thể hiện ổn và chắc chắn sẽ tự tin hơn sau trận thắng này.

2. Jungle: Peanut và Blank

Peanut của ván 1 trận lượt về chính là Peanut mình đã chờ bấy lâu nay. Chủ động, hổ báo đúng mức và hiệu quả và luôn có mặt hỗ trợ các đường khi cần thiết. Khả năng của Peanut là không cần bàn cãi, điều quan trọng là em hòa nhập vào lối chơi của đội. Những tín hiệu tích cực đang dần chứng tỏ Peanut vẫn đang dần hòa nhập rất tốt.


Blank:
Bỏ qua tâm lí, khẳng định bản thân. Và đơn giản là em sẽ không bị những vấn đề áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến phong độ khi thi đấu nữa. Blank đang thực sự trưởng thành lên rồi.

3. Mid: Faker

Đó chỉ đơn giản là Faker thôi. Bảo cậu trưởng thành hơn, nói sao nhỉ, bảo 1 người vẫn được đánh giá là số 1 suốt 4 năm nay đang trưởng thành, có hơi kì chăng?

Không, Faker giờ đã khác Faker 3 năm trước nhiều lắm. Hãy xem cách Faker động viên đồng đội, cách cậu tham khảo quyết định mọi người khi call, cách cậu luôn cố gắng xoay xở ở mid dù khi nào cũng phải 1v2, 1v3 và cách cậu nhận phần lỗi về mình khi thua. Không chỉ là một ngôi sao, Faker giờ trưởng thành để trở thành điểm tựa thực sự cho đồng đội. Tuy nhiên, chỉ mong cậu nghỉ ngơi đủ vì có lẽ cậu đang thực sự rất mệt mỏi.

4. Bot lane duo

Có 1 điều, Bang trước giờ có thể nhận thua một vài ADC nào đó ở vài điểm, nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ nghĩ cậu và Wolf thua bất cứ cặp bot lane nào khác. Wolf, người bị underrated, đã khẳng định rằng bot lane SKT thực sự không thua kém gì ai cả và bản thân cậu với Bang cũng luôn tự tin vào khả năng của mình.

Nhìn nhận của người ngoài thì đa chiều, nhưng với fan SKT, cả 2 cậu thực sự rất xuất sắc. Có thể Wolf còn thiếu sót 1 vài mặt, nhưng xét tổng thể, không ai có thể phủ nhận khả năng của cậu và Bang nữa rồi.

Trích: Lee “Faker” Sanghyeok Vietnam Fanpage


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet