“Tôi đã từng vác bụng bầu để đi xem Faker thi đấu” (Chúc mừng sinh nhật Faker 7/5)

Nếu như bạn là Fan chân chính của Faker thì chắc hẳn không thể nào quên được sinh nhật của” thánh nerf” chính là vào ngày 7/5.

Để chúc mừng sinh nhật tròn 23 tuổi của Faker thì bọn mình xin chia sẻ một bài viết hết sức cảm động dưới đây. Được biết cô là một fan ruột của Faker và mặc dù đã có chồng và con nhưng vẫn dành trọn tình yêu của mình cho Faker:

“Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về những giọt nước mắt của Faker đã rơi xuống vào đêm chung kết Thế giới 2017 ngày hôm qua (*). Vì chẳng có nơi nào để trút bỏ cảm giác khó thở lẫn sự đau lòng, tôi sẽ bộc bạch tất thảy từng chút một trên trang blog này.



Tôi đã chơi Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) từ khá lâu rồi. Bắt đầu tiếp xúc với trò chơi này từ khoảng mùa 3, cho đến giờ tôi cũng đã có gần 4 năm gắn bó với nó. Tôi vốn dĩ là một kẻ say sưa trò chơi điện tử từ trong máu, thế nhưng một trò chơi cuốn hút tôi lâu đến vậy, không phải vì tình cảm đơn thuần, mà vì chính sự thú vị mà trò chơi ấy đem lại – chỉ có LMHT, ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Thế rồi tôi cũng kết hôn, có bầu rồi sinh con… Thời gian trôi đi, LMHT và tôi cũng cứ thế mà xa nhau dần.

Chồng tôi cũng là một người yêu thích game. Kết hôn được ít lâu, tôi chỉ cho anh – một người chưa hề biết gì về LMHT về trò chơi đó, thế rồi khi hai đứa cùng nhau bước vào đấu trường công lý, lối chơi của chúng tôi lại hoàn hảo ghép lại với nhau.

Chồng tôi chủ yếu chơi đi rừng và đường trên, tôi thì sắm vai đường giữa hoặc hỗ trợ. Khi mà sự “tạ” của chồng tôi và kỹ năng hoa mỹ đáng tự hào của tôi kết hợp cùng một chỗ… cho dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng tôi hoàn thành xong mọi công việc khác, đó vẫn là những phút giây thật sự vui vẻ.

Ảnh minh họa

Là một người luôn cảm nhận được niềm vui từ việc chơi game một cách đơn thuần, tôi chẳng bao giờ xem những trận đấu chuyên nghiệp, cũng chẳng có chút quan tâm đến nó. Ngược lại, chồng tôi lại rất thích xem những thứ như thế. Anh ấy tìm hết các video liên quan đến trò chơi trên youtube, rồi có lúc nào đó xem cả giải đấu LCK. Có một vài lần tôi lén nhìn từ đằng sau anh ấy, tôi chợt nhận ra rằng, ủa cái này quá là thú vị rồi đấy!

Cứ như thế, chúng tôi đã cùng nhau theo dõi LCK, rồi như một lẽ tất nhiên, cả hai đều dành cho Faker rất nhiều tình cảm yêu mến.

Nếu là một người chơi LMHT, bạn chắc chắn phải biết đến cái tên “Faker”.

Cái tên ấy vốn đã có phong thái mạnh mẽ đến vậy.

Nhưng khuôn mặt của cậu ấy thậm chí còn ngầu hơn rất nhiều.

Ra mắt với vai trò tuyển thủ từ những năm còn rất trẻ tuổi, vậy mà đã mấy năm trôi đi, cậu ấy vẫn vững vàng ngự trị ở ngôi vị tuyển thủ số 1 thế giới. Faker nhỏ hơn tôi đến 10 tuổi, nhưng có rất nhiều điều mà tôi phải học hỏi ở cậu ấy.

Ấy là lòng nhiệt huyết với điều mà cậu ấy luôn đam mê, là sự kiên trì, là những nỗ lực… Làm thế nào mà ở cái tuổi đầy non nớt ấy, Faker có thể nuôi dưỡng quyết tâm đầy mãnh liệt để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp và thuyết phục cả thầy cô lẫn bố mẹ về sự lựa chọn đó?

Sau này tôi mới biết, sự thuyết phục ấy hóa ra lại rất dễ dàng.

Ngay từ thuở đi học, Faker đã có một thái độ nghiêm túc không hề giống với những người bạn đồng niên. Có khi nào giáo viên và cả bố mẹ cậu ấy đều đã cho rằng “Faker có làm gì thì cũng ngon nghẻ hết” không nhỉ…

Bước chân vào sự nghiệp với tầm vóc thế giới từ khi còn rất trẻ, cậu ấy đã không thể tiếp tục theo đuổi việc học hành. Vậy nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cậu ấy sẽ vùi mình vào mấy quyển sách và đọc rất rất nhiều.

Chúng ta đều có thể dễ dàng thấy được dáng vẻ nỗ lực không ngừng của cậu ấy để ngày càng phát triển bản thân mình. Cậu ấy chính là tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, người mà tôi không thể làm gì khác ngoài việc chân chính đem lòng mến mộ.

Chính bởi vậy, tôi vô cùng tự hào vì là một fan hâm mộ của cậu ấy.

Trước khi khởi tranh kỳ CKTG lần này, như thường lệ chồng tôi cảm thấy rất lo cho SKT. Mà nếu nói thẳng ra, anh ấy rất lo lắng cho Faker.

“Trên thế giới này, nỗi lo lắng vô dụng nhất là lo cho SKT!”

Thế nên khi xem đến tứ kết rồi bán kết, tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Bởi vì Faker vẫn chính là Faker! Ngay cả hành động cậu ấy kéo cổ áo rồi cởi bỏ ra cũng đã ở một giới hạn rất khác rồi. Hành động ấy cũng giống như cách họ mở toang cánh cửa đi đến trận chung kết vậy.

Vậy mà chàng trai chưa từng đánh mất đi vẻ trầm tĩnh của mình ở bất kỳ một trận đấu nào, giờ đây lại đang khóc. Cậu ấy gục đầu xuống cạnh bàn, không ngừng khóc nấc lên.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, cả chồng tôi và tôi cũng cứ thế rơi nước mắt…

“Chỉ là một tuyển thủ thua trận rồi buồn quá nên khóc thôi mà”

Không, mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như thế. Những giọt nước mắt của Faker còn ẩn chứa biết bao điều sâu kín khác, đó là lý do cho đến ngày hôm nay cụm từ “nước mắt của Faker” vẫn được người ta dành rất nhiều quan tâm.

Chàng trai ấy là người mỗi giải đấu đều tung hoành ngang dọc, đều đạt đến những đỉnh vinh quang, ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy không ngừng khóc ở một trận chung kết.

Trong lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.

Và còn có một cảm giác rất thần kỳ nữa.

Chuyện này làm sao lại có thể xảy đến với tôi nhỉ?

Tôi chợt nghĩ đến vận động viên trượt băng nổi tiếng Kim Yuna đã giải nghệ trước đây. Cô ấy từng bộc bạch rằng khi mình đạt được mục tiêu HCV tại Olympic thì việc quyết định xuất quân ở kỳ Olympic tiếp theo sẽ trở nên rất khó khăn, và quá trình chuẩn bị cho hành trình ấy còn vất vả hơn thế nữa.

Thế nhưng Faker đã luôn thành công vang dội hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cậu ấy rơi nước mắt sau thất bại ngày hôm qua. Cậu ấy là tuyển thủ đã sắp kỷ niệm 5 năm ra mắt rồi…

Khả năng ngôn từ có hạn nên tôi cũng chẳng thể viết hết thành lời, rằng người ấy đã cho tôi những cảm xúc thế nào…

Faker này, với tư cách là một fan của cậu, sau này tôi thật mong rằng cậu sẽ không còn phải khóc nữa.

Năm ngoái, tôi khi đó đang mang cái bụng bầu mà vẫn muốn nhìn thấy cậu thi đấu, thế nên đã đi đặt vé xem trận chung kết LCK mùa hè, vậy nhưng SKT lại thất bại trong trận đấu đó…

Nhưng mà tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội để nhìn thấy cậu mà!

Tôi và cả chồng tôi nữa, lúc nào cũng sẽ ở bên cậu.

Sau này tôi cũng sẽ chỉ ủng hộ mình cậu thôi!

Năm tới đây, cho dù cậu có thi đấu ở đội tuyển nào thì chúng tôi cũng vẫn cổ vũ cho cậu, bởi vậy hãy cứ quyết định theo những gì trái tim mình mách bảo nhé!

À, còn một điều cuối cùng này nữa. Luyện tập hay đọc sách dĩ nhiên là điều tốt, nhưng mà cậu cũng hãy chăm tập thể dục và đừng bỏ quên sức khỏe của mình nhé. 

Cảm ơn cậu Sanghyeok à, vì đã mang đến những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống ảm đạm này của tôi.”

(*) Bài viết được đăng tải vào ngày 5/11/2017, sau ngày diễn ra trận chung kết CKTG 2017 giữa SKT và SSG

Tác giả bài viết: 미하 
Dịch bởi: League of Legends Vietnamese Translation 


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet