“Sau khi trở về từ CKTG, tôi đã cân nhắc ý định giải nghệ”

Mới đây SSG Crown đã có bài trả lời phỏng vấn với Inven, dưới đây là chi tiết cuộc trò chuyện của Crown cùng phóng viên.

SSG-Crown-1.jpeg (650×439)

Trong một PV năm ngoái, cậu có nói rằng cậu không hài lòng với màn trình diễn của mình. Năm nay cậu đã lên ngôi vô địch rồi. Giờ thì cậu đã thấy hài lòng rồi chứ?

Crown: Thật lòng mà nói, sau khi kết thúc CKTG năm nay, em đã cân nhắc ý định giải nghệ vì em không thể hài lòng với sự thể hiện của mình. Cho dù em đã vô địch… nhưng mà cách em đạt được điều đó… dường như em không hề xứng đáng với danh hiệu đó? 

Em cảm thấy như không phải mình đã thắng với những kỹ năng mình có. Đội tuyển đã vô địch, nhưng em chỉ là kẻ thất bại. Em không thể diễn tả được những gì em cảm nhận, và thực lòng, em cũng chẳng biết vì sao mình lại nghĩ thế. Giống như là đội tuyển đã dành chiến thắng ấy cho em. Mọi người có thể nghĩ rằng “Crown có tiêu chuẩn quá cao” hay “quá tham lam với những màn thể hiện”, còn em nhận thức rõ ràng về điều đó.

Cậu có hay vào các diễn đàn online không?

Crown: Thỉnh thoảng ạ. Có những điều tốt, nhưng cũng có những thứ tồi tệ.

Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau về các vấn đề. Ví dụ như một fan có thể xem lối chơi mà bạn thực hiện theo hướng sai lầm. Thường thì em không để ý quá đến những bình luận đó, em thường sẽ bỏ qua. Nhưng khi em xuống phong độ, em chẳng thể lờ đi những thứ đó.

Em cảm thấy mình như bị hút vào những lời nói đó. Những điều như “Crown đã tàn tệ đi rồi”, “Giải nghệ đi”. Trong những ngày bình thường, bạn có thể lờ đi những điều đó. Nhưng khi bạn đọc được những điều đó khi bạn đang khủng hoảng, bạn thực sự sẽ dần tin rằng đó là sự thật. Điều này vô cùng nguy hiểm với một tuyển thủ. Bây giờ thì em đã ổn rồi, nhưng lúc đó… quả thật quá sức chịu đựng với em.

SSG-Crown-2.jpeg (650×445)

Cậu có thân thiết với tuyển thủ nào không?

Crown: Em từng thân với Duke, nhưng sau khi cậu ấy đến Trung Quốc thì liên lạc giữa bọn em cũng thưa thớt dần. Mối quan hệ của em với các tuyển thủ khác cũng ở mức bình thường thôi. Cho dù em nghĩ sẽ khá là vui khi các tuyển thủ ở cùng vị trí có thể gặp gỡ và ăn uống, em không nghĩ chúng em thực sự nói chuyện với nhau cho dù chúng em đã làm thế.

Ví dụ như khi đánh rank em có gặp PraY, chúng em đã cùng chơi game rất vui vẻ với nhau. Chúng em spam emotion và cả nhảy nhót. Thế nhưng khi gặp mặt ngoài đời, bọn em đơn giản chỉ ” Ồ xin chào” (cười). Thật tiếc khi không có cơ hội để các tuyển thủ bên ngoài có thể thân thiết với nhau. Chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể thấu hiểu một tuyển thủ khác mà nhỉ? Ở Starcraft, các tuyển thủ đều tham gia cùng nhau và chơi với nhau nên họ có được mối thân thiết. Bởi vì LMHT là một trò chơi đồng đội, em nghĩ sẽ chẳng có cơ hội cho những điều như thế.

Cậu thường làm gì ở gaming house lúc nghỉ ngơi thế?

Crown: Cho đến năm ngoái thì kể cả lúc được nghỉ em cũng vẫn luyện tập. Dù vậy thì bây giờ mọi thứ cũng thay đổi một chút. Em đi shopping và uống rượu một mình nữa. Thực sự thì gần đây mới là lần đầu tiên em đi uống một mình. Đồng đội của em không thích uống rượu lắm, nên em đã tới một quán bar em chưa tới bao giờ và trò chuyện với cả bartender ở đó nữa. Em nghĩ lúc buồn chán mà đi uống rượu một mình thì khá tuyệt.

Cậu có chơi những trò chơi khác không? CuVee có nói trước đây cậu ấy có chơi khá nhiều game khác nhau.

Crown: Em không chơi một game nào khác ngoài LMHT. Em cũng chẳng có hứng thú với game mobile. Chỉ là bản thân em không có chút quan tâm nào với những trò chơi khác.

SSG-Crown-3.jpeg (600×678)

À giờ nghĩ tới chuyện này, một trong những đồng đội của cậu đã kết hôn rồi. Ambition có khác với những tuyển thủ còn lại không? Chuyện đó có khiến cậu thấy ghen tỵ không?

Crown: Em không nghĩ gì về chuyện đó lắm vì em lúc nào cũng ở cạnh anh ấy. Thỉnh thoảng em còn quên mất là anh ấy đã lấy vợ. Em cũng hay ghen tỵ lúc mà xem các show liên quan đến gia đình hay cặp đôi, nhưng em chưa từng có cảm xúc đó với Ambition. Chắc là bởi rất hiếm khi em thấy hai vợ chồng ở cùng 1 chỗ.

Rất nhiều người tin rằng Ambition là người đã lèo lái đội qua những thời khắc khó khăn.

Crown: Bản thân Ambition là một người có bản tính nhút nhát, nên anh ấy không thực sự là người giữ vững mọi người. Nhưng bởi lẽ anh ấy có một khối lượng quá lớn kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên anh ấy khó có thể bị lung lay.

Khi anh ấy thấy em gặp phải những khủng hoảng về tinh thần, anh ấy chỉ đến và vỗ lên vai em mà không nói một lời. Anh ấy thực sự là một người vô cùng tốt bụng và ấm áp.

Ambition không quá tích cực chăm sóc cả đội, nhưng nếu có ai phải trải qua những lúc khó khăn, anh ấy sẽ tới giúp.

SSG-Crown-5.jpeg (650×407)

Ambition có cả tá meme. Anh ấy có quan tâm đến chúng không?

Crown: Ban đầu thì anh ấy nhạy cảm về mấy thứ đó lắm. Bây giờ thì anh ấy còn tận hưởng chúng nữa. Anh ấy không thấy phiền nhưng cũng không cảm thấy tự hào về chúng.

Không khí của cả đội thì thế nào?

Crown: Bây giờ thì khá tốt. Tuy vậy trong mùa giải thì có nhiều lúc hỗn loạn lắm. Khi mọi chuyện tồi tệ, không ai nói một câu nào cả. Toàn bộ gaming house im lặng như tờ luôn (cười).

Trong đội, có ai là không bị ảnh hưởng bởi không khí tồi tệ ấy không? Ví dụ như CuVee có vẻ là người hiếm khi tức giận?

Crown: Không có ai như thế đâu ạ. Chúng em nhìn bề ngoài có vẻ không thấy gì, nhưng cả đội đều có tinh thần cạnh tranh rất cao, bởi vậy cho dù không thể hiện ra ngoài, bọn em cũng thường tức giận về một điều gì đó. Đối với CuVee, cậu ấy không thể hiện ra ngoài mà giữ lại những điều đó ở trong lòng.

Những người như CuVee một khi tức giận thì sẽ trở nên cực kỳ hung tợn. Em chưa thấy cậu ấy thực sự nổi cáu bao giờ nhưng cũng đã thấy cậu ấy thất vọng nhiều lúc rồi.

SSG-Crown-6.jpeg (650×508)


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet