“Nếu con trai tôi đến xin phép để trở thành tuyển thủ game chuyên ngiệp, tôi sẽ từ chối”

Cùng đến với một bài phỏng vấn của Faker với Inven mà ở đây cậu đã chia sẻ rất nhiều điều về bản thân mình cũng như tương lai sắp tới.

Bài phỏng vấn có tiêu đề: “Bạn biết Faker chứ” – Lời tự sự của một biểu tượng Esports. Tuy hơi dài nhưng từng lời từng chữ đều rất chân thành và để lại cho người đọc nhiều suy nghĩ, thế nên hãy dành chút thời gian để nghiền ngẫm bài viết này nhé.

Một chiếc áo phông trắng trơn, kiểu đầu “gặm nhấm”, một phong cách đơn giản. Thoạt nhìn Faker sẽ chẳng có gì đặc biệt. Thực ra thì cậu ấy có một cái gì đó rất riêng và khó miêu tả. Nhưng mọi người la hét cổ vũ cho chàng trai này, một game thủ có sự nổi tiếng không thua kém gì một ngôi sao hàng đầu. Cậu tự biến mình thành một ngôi sao nhờ những màn trình diễn xuất sắc

Giống như một hệ lụy, Faker sống một cuộc sống mệt mỏi. Sự nổi tiếng càng nhiều, áp lực càng lớn, những gánh nặng mà không thể diễn tả bằng lời và khi đó Faker tự chịu đựng tất cả một mình. Trong một ván đấu cậu ấy có thể là tuyển thủ xuất sắc nhất, nhưng rất có thể ngày hôm sau sẽ là một kẻ thất bại. Người hâm mộ khắp thế giới liên tục dõi theo Faker, đồng thời có cả những cổ vũ ủng hộ và chỉ trích.

Rất nhiều người đã hỏi Faker những câu hỏi như thế này. “Bạn là kiểu người như thế nào?” “Có khó không khi phải giữ lấy và bảo vệ danh hiệu”tuyển thủ xuất sắc nhất?” Kể cả những ai làm việc ở ngành esports cũng hỏi những câu hỏi như vậy. Thậm chí một câu hỏi đơn giản nhất thôi — cảm xúc của Faker — cũng là một chủ đề khiến nhiều người tò mò. Faker vẫn trả lời cẩn trọng không một chút liều lĩnh trong bài phỏng vấn này, nhưng đã dành thêm thời gian suy nghĩ về câu hỏi trước khi đưa ra câu trả lời.

Mùa xuân năm 2018 thật không dành nhiều ấm áp cho Faker lắm. Kết thúc LCK Mùa xuân khác xa với thứ hạng thường thấy, đánh mất chiếc vé tham dự MSI. Thật có hơi ngượng ngùng khi tôi đã quen với sự hiện diện của cậu ấy ở sân thi đấu vào tầm này mỗi năm. Tôi nghĩ Faker cũng thấy điều này thật không quen nhưng cậu ấy đã phủ nhận nó.

“Vì năm nay không tham dự MSI nên chúng tôi có thời gian để nghỉ ngơi, lịch tập luyện cho mùa giải mới cũng được lên nhanh hơn. Tôi có thời gian để suy nghĩ, nhìn lại bản thân nhiều hơn, cố gắng tìm ra những phương hướng để có thể đem lại kết quả tốt trong tương lai. Tình hình hiện giờ thay vì nói ngượng ngùng, thì đúng hơn là khi nhìn thấy những đội khác đứng đầu cảm giác cũng không được tốt lắm. Vì mọi tuyển thủ đều có lòng tự tôn của mình mà.

Sau vòng 1, tôi vẫn thấy khá ổn nhưng sau đó thì nảy sinh khá nhiều vấn đề. Theo tôi mùa xuân vừa qua là 1 mùa giải học hỏi được rất nhiều thứ. Không chỉ đơn giản về mặt chuyên môn trong trận đấu, tôi cũng có khoảng thời gian rất quý báu để tập trung nhiều về mặt tâm lý thi đấu nữa. Tôi có thể cảm nhận tâm lý sau khi thua của bản thân sẽ biến đổi ra sao, những lúc ấy thì tôi phải suy nghĩ, phải điều chỉnh tâm lý của mình thế nào để tìm ra hướng giải quyết vấn đề.”

Có nhiều fan lo lắng về Faker và màn trình diễn của cậu ở LCK Mùa xuân. Điều họ nhìn thấy không phải là đẳng cấp của người đi đường giữa số 1 Thế giới năm ngoái mà là một tuyển thủ mắc rất nhiều lỗi sơ cấp và những lần nằm xuống khi bấm về nhà.

“Tôi đã được kiểm điểm rất nhiều về những lúc bấm về nhà của mình. Lúc tìm hiểu lý do vì sao những lần bấm về nhà bị đối phương ngắt, thay vì chỉ nghĩ rằng mình đã đứng ở những nơi không an toàn thì tôi nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Có lẽ vì mình không tập trung vào trận đấu chăng? Nếu vậy tôi phải cố gắng hơn nữa để thi đấu tốt hơn ở những lần sau.

Kể cả tôi và các đồng đội đều lần lượt xuống phong độ nên tôi không nghĩ vấn đề nằm ở việc thay người mới của đội gần đây. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng gánh đội của mọi người từ giai đoạn đi đường đã không còn. Vấn đề nằm ở nhiều nơi nên mới dẫn đến giai đoạn chúng tôi đã chơi dưới sức ấy”

Trước đây Faker từng nghĩ những chỉ trích chính là động lực để cố gắng nhưng bây giờ đã khác. Cậu ấy lo rằng bản thân sẽ thật sự tin vào những bình luận tiêu cực ấy. Tuy nhiên, Faker vẫn là Faker, vẫn là người tuyển thủ khát vọng không mong muốn gì hơn chiến thắng.

“Gần đây tôi nghĩ nó sẽ chẳng giúp ích được gì nên không đọc nữa(bình luận trên các trang cộng đồng LOL). Khi đọc những bình luận trong quá khứ tôi có thể rút kinh nghiệm và được tạo động lực nhưng những bình luận hiện nay, tôi lo rằng nếu tiếp tục đọc thì sẽ thật sự tin vào chúng nên cố tình không đọc nữa.

Ai cũng có tham vọng muốn làm tốt hơn những người còn lại nên tôi không nghĩ mình đặc biệt cần phải lấy sự khích lệ mới ở đâu cả. Những tuyển thủ trên cao thường giống nhau, thường mọi người sẽ nghĩ vì họ đã giành được nhiều chức vô địch nên sẽ không còn khát vọng chiến thắng nữa. Tôi thì luôn ưu tiên chiến thắng hơn các chức vô địch nên vẫn luôn nhận được động lực từ suy nghĩ ấy.

Chúng tôi đã chuẩn bị mùa giải 2017 khá vội vàng, cả tâm lý nữa. Nhưng mùa xuân lần này vì có nhiều thời gian chuẩn bị hơn năm ngoái, chúng tôi đã chơi thử lối chơi mới mà mình đã chuẩn bị. Vì kết quả cho ra không được tốt lắm nên các fan có vẻ rất lo lắng. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thay đổi cách chơi như vậy đã giúp đỡ rất nhiều, trong sự nghiệp tuyển thủ game chuyên nghiệp bạn không thể chỉ nhìn vào mỗi hiện tại được.

Một khi nghe quá nhiều những phản ứng không tốt từ dư luận, bản thân dần sẽ tin vào những điều đó, nên tôi cố gắng hết sức để thôi để ý đến chúng. Cho dù những điều đó có phần nào đúng thì ưu tiên hàng đầu vẫn là phải lạc quan và tự tin hết sức có thể để làm theo chiến thuật của đội. Mặc dù tình hình hiện nay còn ngặt nghèo hơn năm 2014, nhưng chúng tôi đã từng trải qua những tình thế khó khăn tương tự rồi, nên việc cần làm bây giờ là phải thi đấu thật tốt phần còn lại của mùa giải để không rơi vào giai đoạn khó khăn như hồi ấy nữa.”

Trong khi trò chuyện với Faker, tôi phát hiện ra cậu ấy có gì đó thật phi thường. Cách suy nghĩ của cậu ấy như kích thích tôi vậy. Do đó tôi càng muốn biết nhiều hơn về mặt con người của chàng trai ấy. Tôi đã hỏi về những giọt nước mắt sau CKTG 2017.

“Chẳng phải tôi đã khóc sao ạ?/cười/ Cảnh mà tôi khóc có ở khắp mọi nơi… cái notepad trên màn hình khi ấy là bật sẵn rồi chứ không phải tôi mở lên để che đi chữ “Defeat” đâu. Lúc ấy có rất nhiều fan đã để lại lời an ủi trên SNS nên tôi thấy rất cảm động. Nhưng cảm xúc là nhất thời nên tôi khó mà diễn tả lại cảm xúc khi ấy của mình. Những lời động viên khi ấy đã trở thành nguồn động lực lớn trong tôi.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, những tuyển thủ sinh hoạt hàng ngày cùng tôi cũng thấy tôi bình thường như bao người thôi. Đặc biệt tôi chưa từng muốn làm khác đi lịch trình ngày thường của mình, tôi cũng phải cẩn thận để không làm tổn thương hoặc gây ra tranh cãi, không phù hợp với những người xung quanh. Tôi muốn giữ cuộc sống của mình trong khuôn phép như vậy. Tuy vậy tôi vẫn thường dậy trễ, đi trễ cũng nhiều /cười/ và còn chửi bậy nữa. Không thường xuyên nhưng gần đây lâu lâu tôi cũng chửi vài câu. /cười/”

Tất nhiên khi nói về Faker chúng ta không thể thiếu vấn đề “lương bổng” rồi. Gần đây, tiền lương năm của Faker đã trở thành 1 chủ đề nóng bỏng trên chương trình giải trí. Có tin đồn mặc cho số tiền lương lên đến hàng tỉ won nhưng cậu ấy vẫn nhận tiền quà vặt hàng tháng. Chúng tôi cũng rất muốn biết về những điều tuyển thủ Faker muốn làm và kế hoạch trong tương lai của bạn.

“Tôi không nhận tiền tiêu vặt, tôi có thẻ riêng chỉ là gần như chẳng dùng thôi. Tôi để bố mẹ quản lý tài chính cho mình. Lúc giải nghệ thì bạn dành dụm được càng nhiều càng tốt mà, vì dù lúc ấy muốn làm gì cũng cần có tiền cả. Bây giờ tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì nhưng một khi hiểu rõ điều mình thích, tôi sẽ lên kế hoạch thật kĩ càng để thực hiện nó.
Tôi không có sở thích đặc biệt nào cả, cũng không thể nói đọc sách là sở thích của tôi nữa. Thay vì đọc sách vì thích thì tôi đọc vì thấy nó cần thiết. Tôi cũng đọc vì khi đọc sách tôi thấy lòng thanh thản, và tôi nghĩ có khi nó cũng sẽ giúp bạn tìm thấy sở thích của bản thân.

Nếu nói về kết hôn… thì chẳng phải HLV trưởng Kim Jeonggyun phải kết hôn trước hay sao ạ? Không phải vì HLV trưởng phải đám cưới nhanh lên vì 1 lý do nào đó đâu chỉ là tôi nghĩ mình sẽ kết hôn trễ. Mẫu người lý tưởng sao…. tôi muốn gặp 1 cô gái cao tầm ngang mình (Xin thưa, chiều cao của Faker là 176cm ạ).

Nếu con trai tôi đến xin phép để trở thành tuyển thủ game chuyên ngiệp, tôi sẽ từ chối. Tôi trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp vì muốn trải nghiệm 1 thứ mới lạ và đặc biệt. Đó là lý do tôi sẽ khuyên con mình làm việc khác. Dù cho chúng có kiên quyết muốn theo nghiệp này, tôi cũng sẽ làm hết sức để khuyên bảo chúng. Nhưng đó là chuyện rất xa trong tương lai”.

Sự nổi tiếng và ảnh hưởng của Faker không chỉ dừng lại ở phạm vi trong riêng Hàn Quốc. Gần đây cậu còn xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp, gặp gỡ và sánh bước cùng một huyền thoại bóng đá khác, Leonardo. Gần như cả sự nghiệp của mình, Faker đã sống trong ánh hào quang (khi được truyền hình chú ý), và tôi muốn biết cậu nghĩ gì về điều này. Ngoài ra chúng tôi cũng trò chuyện thêm về Asian Games sắp tới.

“Chuyện tôi lên TV không khiến tôi thấy có cảm giác gì đặc biệt. Bởi vì thể thao điện tử đang ngày một phát triển, thì nếu không phải là tôi, cũng sẽ có một ai đó nhận được sự quan tâm rộng rãi giống như vậy thôi. Nhìn vào tình hình của Thể thao điện tử hiện giờ cũng như việc trở thành bộ môn ở Asian Games, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng esports sẽ còn tiếp tục phát triển. Tất nhiên tôi càng có nhiều động lực hơn nữa để cống hiến hết mình, như vậy thì tôi có thể được lựa chọn tham dự Asian Games.

Mặc dù vẫn chưa có gì được quyết định chính thức, nhưng sẽ là một vinh dự rất lớn nếu được thi đấu tại Asian Games. Nhưng chuyện đó không đơn giản chỉ là một trò chơi thông thường hay “để cho vui” — cả 5 tuyển thủ được chọn đều sẽ phải cố gắng hết sức.”

(Nếu được chọn 5 thành viên tham dự Asian games đã bao gồm cả bạn thì bạn sẽ chọn những ai?) “Chắc sẽ là 5 thành viên của Allstar Hàn năm 2017? Có lẽ sẽ có thay đổi so với hồi đó… Tôi không có lựa chọn nào đặc biệt cả. (cười)

Dù vậy tôi cũng không biết liệu chúng tôi có thể vô địch được hay không. Nếu chỉ nhìn vào riêng MSI bạn có thể thấy các khu vực khác đang ngày một mạnh lên như thế nào. Để đánh bại được họ chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa.

(MSI lần này Kingzone đã gặp khó khăn hơn rất nhiều so với dự đoán. Liệu có phải khoảng cách đã thực sự nhỏ lại?) Tôi không chắc nữa về chuyện khoảng cách giữa các khu vực, nhưng tôi không nghĩ màn thể hiện của KZ lần này là một KZ tốt nhất của họ. Tất nhiên thì đội nào cũng có thể thắng cả, nhưng tôi không tính đến đến chuyện KZ đã để thua những trận như vậy. Quan điểm của tôi thì đơn giản là Kingzone đã thi đấu dưới sức, và là tự bản thân họ đã thu hẹp khoảng cách lại.”

Trước đây, Faker thường tự tin nói rằng cậu và đội của mình sẽ trở lại và leo lên lại tới đỉnh cao. Nhưng lần này, cậu ngừng lại một lát và nói rằng cậu không còn tự tin nhiều như thế và cũng không chắc chắn được chuyện này. Thêm vào đó cậu chia sẻ rằng cậu cảm thấy nhiều áp lực hơn. Chúng tôi càng muốn tìm hiểu hơn về sức nặng của cái tên “Faker” mang lại.

“Thường thì tôi không cảm thấy áo lực nhiều như vậy nhưng riêng năm nay tôi cảm thấy có chút áp lực và thêm phần gánh nặng hơn. Là những chuyện xảy ra khi bạn nhận được kì vọng quá cao từ mọi người. Vậy nên tôi nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, cứ đánh theo cách của mình thì chắc sẽ tốt hơn. Mặt khác thì tôi cũng cảm thấy một gánh nặng (trách nhiệm) của mình trong các hoạt động cá nhân thường ngày, chuyện đó sẽ làm con người tôi trở nên tốt hơn. Tôi cần trở thành một người tốt trong mắt người khác. Tôi nghĩ việc này đã giúp cuộc đời tôi có thể đi đúng hướng.

Hiện tại tôi xếp thứ 4 trong số những người đi đường giữa. Nếu như là năm 2014, tôi sẽ xếp bản thân mình là số 1 cho dù thành tích của đội có yếu kém. Nhưng màn trình diễn của tôi mùa giải trước là không đủ giỏi để xứng đáng với vị trí số 1. Nói thật lòng thì tôi không đủ tự tin. Tôi sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng tôi không chắc liệu tôi có thể làm tốt được như xưa hay không.

Không phải là bởi kĩ năng của tôi kém đi bởi tuổi tác hay gì cả, nhưng tâm lí thi đấu của tôi không còn được như trước. Biết nói như thế nào được nhỉ. Khi tôi còn trẻ, tôi thực sự rất tự tin vào bản thân mình, nhưng giờ thì tôi đánh giá bản thân mình thấp đi.”

(Chuyện đó nghe có vẻ buồn. Nó có liên quan gì đến “bức tranh tương lai” bạn vẽ không? Bạn đã để trống 2 năm 2018 và 2019) “Tôi vẽ bức tranh đó trong một khoảng thời gian rất ngắn và thực sự không suy nghĩ gì quá nhiều khi vẽ cả. Tôi để trống 2 năm đó vì tôi không thể cứ vô địch mãi được. Không có ẩn dụ gì đặc biệt trong đó hết.

Tôi thực sự cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để trở lại là một tôi tuyệt vời nhất, nhưng tôi không thực sự đồng ý việc mọi người coi tôi là một “con ong chăm chỉ” luôn cày hết sức. Ai ai cũng sẽ đặt hết mọi nỗ lực của mình vào việc họ làm mà thôi. Tôi đã đến cái tuổi mà có thể tìm thấy hứng thú với những điều khác hay nhìn xa ra hơn nữa. Nhưng tôi không có thời gian để làm những chuyện như vậy. Thực sự tôi rất muốn tham dự CKTG năm nay

Và tôi muốn vô địch thế giới, nếu như có thể. Tôi muốn nhận được những kết quả tốt bằng cách dốc hết sức lực của mình mà chăm chỉ cố gắng. Tôi đã nói là tôi không chắc về chuyện này, nhưng mọi thứ bắt đầu từ nỗ lực; nếu tôi nỗ lực đủ nhiều, tôi có thể đạt được mục tiêu của mình.”

-Bài gốc invenglobal

-Dịch fakervn

>>Tham gia cộng đồng yêu Liên Minh Huyền Thoại tại đây


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet