Lời tâm sự của Thresh

Chào tất cả. Và cảm ơn mọi người đang lắng nghe tâm sự của ta, với một vị tướng không bao giờ lỗi thời ở Liên Minh Huyền Thoại đấy. Ta đại diện cho hầu hết những chiến thần ở vị trí hỗ trợ, để nói ra những suy nghĩ mà bọn ta phải gánh chịu từ hậu quả của các Summoners – Kẻ triệu hồi – các ngươi gây cho bọn ta đây…

Thresh

Và điều đầu tiên ta phải nói cho tất cả nghe rằng, đi hỗ trợ không phải là một vị trí thừa thải dễ dàng gì cả đâu. Ta luôn biết điều đó từ suy nghĩ các ngươi, trừ những summoners thật sự có nhiệt huyết với bọn ta, thì hầu như khi được triệu hồi ta là do các ngươi bị ép buộc chọn sau cùng mà thôi. Ta cho các ngươi biết, khi được triệu hồi bởi một summoners đẳng cấp, tên tuổi của chúng ta luôn được chào đón bất kì lúc nào. Nhưng thử nghĩ mà xem, các ngươi chẳng bao giờ hiểu nỗi khổ của vị trí hỗ trợ chúng ta cả.

Ví như con nhỏ Leona Thiên Đỉnh Kiếm ấy, cứ mười phát hụt hết ba bốn lần đi, thì các ngươi cứ liên tục rủa xả cái con bé đó. Hoặc như ta chẳng hạn, mỗi cú Án Tử hụt, thì hầu như rằng tên ta luôn bị các ngươi réo gọi đến mệt người. Nhưng đó là do summoners của ta chứ nào ta có thể làm gì được ? Các ngươi, những người đại diện ở vị trí chủ lực, các ngươi có bao giờ dám nói rằng một kĩ năng định hướng không bao giờ trật không ? Những điều gì cũng nên có giới hạn của nó, và không ai tham gia một trận đánh để thua cả.

Thresh

Ta nghe thấy tên Ryze kể lại, những ngày đầu ra mắt … , các ngươi đã tham gia hưởng ứng rất mạnh ở chiến trường công lý. Thậm chí lúc đó còn chẳng biết trang bị những món gì cho chúng ta, nhưng bản thân khi thấy pháo đài Noxus đội đối phương phát nổ, thì ta cũng thấy vui phần nào. Khi ta nói ra rằng, các ngươi tham gia đấu trường công lý bây giờ chỉ để chuốc lấy ức chế thôi, thì không ít người phản ứng đâu. Nhưng ta cam đoan, đó chỉ là thiểu số.

Chính các ngươi đang phá nát cái thế giới mà các ngươi từng tạo ra đấy. Ta còn không biết bằng một cách nào, con xà nữ Cass với cả tên bóng đèn Xerath lại gần như là một hot pick bây giờ. Ta cứ thầm nghĩ rằng : “Chẳng lẽ cái tên Faker có truyền nhân ở đường giữa ?” Cứ như rằng một trận mà có chúng ở phe đối địch, mỗi cú Án Tử của ta chỉ là kéo cho vui chứ nào mà có trúng. Nhưng bỏ đi, ta luyên thuyên nhầm chỗ rồi. Cái ta nói bây giờ là, tại sao trong lòng các ngươi vị trí hỗ trợ nó nhạt nhẽo đến như vậy ?

thresh-lucian

Các ngươi nghĩ rằng nó đơn thuẩn chỉ là đứng một chỗ hoặc lòng vòng bên cạnh xạ thủ, đó là hỗ trợ thôi sao ? Ta còn chẳng biết sao bọn chúng cứ bắt ta mua mắt xanh trong khi đá tỏa sáng chẳng bao giờ thấy chúng dùng cả. Một bài tính đơn giản : 75 x 10 = 750. Điều đó thấy rằng cứ mua mười con mắt là ngốn tầm gần 800 vàng của các ngươi rồi, không thú vị tý nào khi tiêu tiền một cách không hợp lý như thế cả. Thậm chí còn có người chẳng thèm mua tới mắt xanh nữa… Chúng cầm con nhóc tỳ Annie để hỗ trợ mà mua đồ cứ như pháp sư đường giữa ấy.

Nói thế cũng đủ, nhưng ý của ta ngắn gọn chút thôi, các ngươi nên nhớ rằng vị trí hỗ trợ không phải là các ngươi lên những món đồ trâu bò mà ra càn quét đội bạn, hay những trang bị mang tính sát thương cao. Các ngươi mỗi khi triệu hồi bọn ta, hãy biết được nhiệm vụ của các ngươi là gì. Các ngươi là ngươi mang tầm nhìn đến cho đồng đội, là những lá chắn bảo vệ xạ thủ của mình khi chúng còn yếu, xem chúng như con của mình ấy. Những đứa con bé bỏng thì bao giờ cũng cần bố mẹ bao bọc mà thôi. Cảm ơn, vì đã lắng nghe ta trò chuyện. Và cảm ơn lần nữa, với những summoner thật sự tâm huyết với ta, một trong những người hỗ trợ thật sự.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet