Liên Minh Huyền Thoại: Game thủ sáng tác câu chuyện đầy ngang trái “Zeros to Palette: Giá Như”

Zeros là chàng tuyển thủ đường trên tài hoa của đội tuyển Phong Vũ Buffalo trong khi đó Palette là đồng đội của anh thi đấu ở vị trí Hỗ Trợ. Liệu họ có thể trở thành một cặp đôi trời sinh? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện đầy ngang trái dưới đây:

Zeros to Palette: Giá Như

Tác giả: MrChay 

Dạo gần đây, Zeros cảm thấy mình rất kỳ lạ. Hắn thường hay trong lúc lơ đễnh mà nhìn sang chỗ Palette ngồi, càng nhìn lại càng thấy Palette rất dễ thương. 



Cho nên sẽ không sao nếu Zeros cảm thấy thích Palette chứ nhỉ?

Hắn quyết định đến hỏi chuyện người anh đáng kính nhất đội để xin tư vấn. 

– “Anh, hình như em thích thằng Trung.”

REN đang uống dở cốc nước cam, nghe tới câu này liền dừng lại một chút nhìn qua vẻ mặt có chút bối rối của thằng em, sau đó lại như không có gì nâng cốc nước cam lên uống tiếp.

– “Anh, em bảo em thích thằng Trung đó!!!” Zeros tưởng REN nghe không rõ liền gấp gáp mà nói lại một lần, nhận lại được vẫn là gương mặt bình thản của REN.

– “Ừ, tao biết.”

REN nói, và Zeros đứng hình. 

– “Sao anh biết hay vậy?” Zeros vẫn nghĩ hẳn là mình bình thường đâu có biểu hiện gì khác lạ, hẳn là không dễ nhìn ra như vậy.

– “Tao đâu có mù, mày tối ngày đeo bám lấy nó, một câu hai câu cũng Palette thì tao còn lạ gì.” 

REN đứng lên đi rửa ly, Zeros lập tức bám theo. Dù sao chuyện REN biết trước hay sau cũng không quan trọng.

– “Vậy anh có thấy nó thích em không?” Hắn vốn là muốn hỏi REN câu này, REN hay để ý những chi tiết nhỏ, không biết có nhìn ra cảm giác của Palette với hắn không.

– “Không biết.” REN bâng quơ đáp, trong đầu lại đã loạn thành một đoàn. Bình thường anh chỉ nghi ngờ thôi, ai dè thằng này nó thích Palette thật. 

– “Gì kỳ vậy, anh nghĩ kỹ lại thử coi.”

– “Ủa sao không đi hỏi nó hỏi tao làm gì? tao có đọc được não nó đâu mà mày đòi tao trả lời thay.”

REN có chút gắt, nói chuyện tình cảm với một người đang FA là một tội ác đấy. Nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng lại mà thở ra một hơi.

– “Thôi đi hỏi thẳng nó đi rồi thất tình tao còn biết đường cười vào mặt mày, chứ mày cứ vầy sao tập trung luyện tập được.”

Zeros cảm thấy REN nói cũng đúng, thế là vào một ngày đẹp trời, được sự trợ giúp của A REN, Zeros cuối cùng cũng được ở riêng một chỗ với Palette.

Sau khi chơi xong một trận xếp hạng đơn, hắn liếc nhìn qua Palette thì thấy cu cậu đang tìm trận mới. Lặng lẽ đi xuống bếp rót một cốc nước uống để lấy can đảm, hắn rón rén đi đến đằng sau Palette, vỗ vai một cái, đúng lúc âm báo tìm trận vang lên, thế là Palette giật mình quá độ ngã ngồi ra đất.

– “Làm gì vậy?” Palette cau có nhìn đến tên dở hơi trước mặt, không dưng làm nó suýt đứng tim.

– “Thì… Lộc có chuyện này muốn nói với Trung.” Zeros lên tinh thần, cố gắng đè xuống cảm giác muốn bỏ chạy trong lòng.

– “Sao nay xưng hô nghe ghê vậy bố?” Palette nhíu mày, nhìn Zeros tay đã xoắn vào với nhau trước mắt với ánh mắt ngờ vực.

– “Trung ngồi ngay ngắn lại đi, Lộc nói chuyện nghiêm túc.” Zeros kéo Palette từ dưới đất lên, ấn nó ngồi vào trên ghế. 

Màn hình của Palette vẫn đang tìm trận, Zeros vừa hồi hộp vừa ngó nghiêng, cuối cùng mở đầu bằng câu “Trung có bạn gái chưa?”

Nhận được là một cái lắc đầu của Palette. 

– “Tao không có bạn gái.”

Zeros mừng thầm trong lòng, chưa có bạn gái là khởi đầu tốt, ít nhất có bị từ chối cũng vẫn có cơ hội theo đuổi. 

– “Vậy…”

– “Mày nói lẹ đi cứ ngập ngừng hoài vậy.” Palette mất kiên nhẫn, thái độ của Zeros cũng làm nó sốt ruột. 

– “Tao ***** mày.” ngay lúc Zeros nói ra chữ thích, âm báo tìm được trận vang lên làm Palette mất tập trung, không nghe rõ được một chữ quan trọng nhất này.

– “Mày vừa nói cái gì?” 

– “Tao nói tao th…”

Cửa bật mở, mọi người lục tục kéo vào, cầm đầu là REN, anh liếc mắt nhìn đến không khí kỳ lạ giữa Zeros và Palette, tự hỏi không biết cậu em đã hỏi rõ ràng chưa. Vốn định rủ đám em đi đâu đó lâu một chút để câu giờ cho Zeros, ai dè giữa đường gặp mưa, rốt cuộc cả đám lại phải chạy về.

– “Về rồi hả? bảo đi ăn khuya mà sao về sớm vậy?” Palette bỏ qua Zeros vẫn đang một bụng lời muốn nói, đi đến kéo Bigkoro đang cởi giày ở cửa.

– “Bên ngoài mưa rồi.”

– “Đúng lúc lắm, lại đây duo vài ván đi Còi.”

Zeros bất lực nhìn một màn này, sau đó lườm REN một phát để trút giận, tại sao không về trễ hơn một chút, hắn đã có thể nói thành lời rồi.

Vài ngày sau đấy, Zeros vẫn luôn tìm cơ hội để bày tỏ lòng mình, nhưng Palette không hiểu sao lại cứ dính lấy Bigkoro làm hắn có chút ghen. Đi cùng đường thôi mà, sao cứ phải như hình với bóng? 

Mãi cho đến một hôm, hắn nhìn đến người con trai mình đang thầm thích, tay trong tay với một người khác đứng trước mặt nó. 

– “Hy vọng mọi người không phản đối tụi em.”

Palette nói rồi bàn tay đang nắm cũng siết chặt hơn, Zeros đều nhìn thấy, và rồi hắn nghĩ, sao mọi chuyện lại thành như vầy?

Người đứng cạnh Palette lẽ ra phải là hắn chứ? tại sao lại là… Bigkoro.

REN đứng ở một bên trong lòng lại không có tư vị gì, ngó qua Zeros đang cúi gầm mặt mà chặc lưỡi. Đáng tiếc, lần này mai mối thất bại rồi, không biết thằng nhóc kia có sao không, cũng là anh lên tiếng ủng hộ nó trước, bây giờ nửa đường đứt gánh, anh thấy mình cũng có trách nhiệm. 

Nhưng Palette vốn rất cứng đầu, dầu mỡ đều không vô, một khi nó đã quyết định chuyện gì thì không thể cản nổi nữa.

Mọi người giải tán trong bầu khí ngượng ngùng, riêng Zeros vẫn không cam lòng mà kéo Palette qua một bên gặng hỏi.

– “Hai tụi bay… từ bao giờ?”

“Cũng mới đây thôi, à là cái hôm mà mọi người đi ăn khuya xong bị mắc mưa đó.” Palette sau đó không có chút chướng ngại nào kể lại chuyện hôm đấy Bigkoro bày tỏ và nó đã nhận lời như thế nào cho Zeros nghe, nói xong còn mím môi cười.

– “Hôm đấy mày còn hỏi tao có bạn gái không, thực ra tao muốn trả lời là tao méo thích con gái cơ haha.”

Zeros nắm chặt tay, nhìn Palette tươi cười rạng rỡ mà lòng thầm đau nhói.

Thực sự là vào hôm đó? hôm đó hắn cũng đã nói với Palette điều tương tự, rõ ràng là hắn đến trước, cũng quen biết Palette trước, nếu không phải Palette nghe không rõ, người hôm nay đứng nắm tay với nó trước mặt mọi người liệu sẽ là hắn?

Nhưng đáp án của câu hỏi này, có lẽ hắn sẽ mãi không thể biết được.

-Hết-

Trích lời tác giả: Ban đầu tính viết Zeros x Palette, nhưng xem xong stream Palette duo với Kigkoro một phát là lật bè trong mương luôn. AD vs SP vẫn là chân của chân ái !!! nhưng mà tôi vẫn muốn kéo Zeros vào câu chuyện này, ai biểu thả thính Palette nhiều quá chi.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet