Khoảng trống mênh mông ở Derby d’Italia

Alessandro Del Piero đã kỳ vọng rất nhiều vào trận đại chiến giữa Inter và Juventus ở Serie A tuần này, trong tâm thế của một người yêu Serie A và ước mong giải đấu ngày một hấp dẫn hơn. 

* Trận Inter – Juventus diễn ra lúc 18h ngày 18/9 (theo giờ địa phương, tức 23h giờ Hà Nội). 

“Chúng ta chuẩn bị được xem một trong những trận Derby d’Italia hay nhất trong nhiều năm trở lại đây”, Del Piero nói. “Họ đang cải thiện. Họ rất đoàn kết, có cá tính và cả sức mạnh chiều sâu”. Đấy là khi Inter vừa đánh bại Pescara và phát đi những tín hiệu tích cực. Nhưng đến giữa tuần thì Del Piero lẫn các tifosi của Inter lại tiu nghỉu, khi đội bóng xanh đen để thua khá dễ dàng trước Hapoel Be’er Sheva ngay trên sân nhà ở Europa League.

Người ta nói đùa, cái tên Sheva ở cuối tên đội bóng đến từ Israel gợi nhớ đến tiền đạo lừng danh Andriy “Sheva” Shevchenko, chân sút ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử các trận Derby della Madonnina (derby thành Milan giữa Inter và AC Milan). Thành ra vừa nghe đến “Sheva”, các cầu thủ Inter đã tim đập chân run, chưa đá đã thua. Đấy tất nhiên chỉ là một cách nói đùa, để người ta trêu ghẹo thất bại không thể giải thích nổi của Inter.

khoang-trong-menh-mong-o-derby-ditalia

Inter vừa trải qua một trận đấu tủi hổ.

Điều đó cũng có nghĩa là: Bất chấp những kỳ vọng đến từ Del Piero và những ai tha thiết mong Serie A hấp dẫn trở lại, Inter hiện nay vẫn là một công trường dang dở. Bởi vì trận thua trước đội bóng bé xíu của Israel kia đã được lưu giữ như một trong những thất bại tủi hổ nhất, cùng với những trận thua trước TPS Turku năm 1987, trước Malmo năm 1989, trước Helsingborg năm 2000 và trước Alaves năm 2001.

Trang nhất tờ Il Corriere dello Sport số ra hôm thứ Sáu thậm chí còn đưa sự chế giễu lên cao hơn một bậc. Họ giật tiêu đề: “Một vụ Triều Tiên tiếp theo”, để gợi nhớ đến thất bại nhục nhã của Italy ở World Cup 1966. Người ghi bàn, khiến đội tuyển áo thiên thanh phải rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng là một nha sĩ người Bắc Triều Tiên, Pak Doo-ik. La Gazzetta dello Sport thì không vòng vo như thế. Họ hỏi ngay trên tiêu đề: “Các người có xấu hổ không?”

Tại sao Inter lại để thua bạc nhược đến thế khi trong tất cả các đội bóng Italy, đối thủ của họ là dễ nhất. Có thể vì họ đã nghĩ quá nhiều về Derby d’Italia, thế nên HLV Frank de Boer mới xoay vòng lực lượng triệt để. Ông cất đến bảy trụ cột đã đá chính trong trận thắng Pescara bốn ngày trước đó. Đấy là một sự âu lo có thể hiểu được, trong bối cảnh Inter phải đá những sáu trận trong vòng 18 ngày.

Trở lại với trận thắng ở Adriatico hôm Chủ Nhật tuần trước, trận thắng đã tạo cho Del Piero cái cảm giác là Inter có sức mạnh chiều sâu. Đầu tiên, Inter để đội bóng mới lên hạng ghi bàn dẫn trước. Tình thế chỉ thay đổi khi De Boer thực hiện một lúc ba sự thay đổi người. Đội hình được chuyển thành 4-4-2 và Inter có bàn gỡ, trước khi Mauro Icardi ấn định thắng lợi trong những phút bù giờ.

Có thể Del Piero chỉ cố tô vẽ cho trận đấu tới đây thêm phần hấp dẫn. Bởi vì ai cũng thấy De Boer thay người với một niềm tin rất mơ hồ, theo kiểu đánh bạc nhiều hơn là có niềm tin xoay chuyển cục diện. Và nếu nhìn vào đội hình của Inter, người ta thấy ghế dự bị của họ vẫn đông hơn tinh, chỉ có số lượng mà không có chất lượng. Đội hình hai của Inter không hơn được đội hình hai của Napoli và tất nhiên là thua xa đội hình hai của Juventus. Nếu Juve dự Serie A với đội hình dự bị, họ vẫn đủ sức giành suất dự Champions League. Còn đội hình hai của Inter thì vừa thua đội bóng bé xíu đến từ Israel.

khoang-trong-menh-mong-o-derby-ditalia-1

Những người yêu mến Serie A vẫn mong chờ sự hồi sinh từ giải đấu này.

Đấy là một sự trớ trêu với đội bóng đã chi đến 220 triệu euro cho chuyển nhượng trong vòng một năm. Ngày xưa Inter cũng chi rất nhiều tiền, nhưng họ mua được những ngôi sao loại một, những Ronaldo, Ivan Zamorano, Zlatan Ibrahimovic… Còn bây giờ, chừng ấy tiền chỉ để mua về những ngôi sao hạng khá. Thị trường đã thay đổi, hẳn nhiên rồi. Nhưng chính Inter cũng thay đổi. Ở đây là sự thay đổi về vị thế. Inter đã đánh mất vị thế của một ông lớn. Thế nên để thu hút cầu thủ, họ phải trả lương cao hơn, trả nhiều tiền hơn. Đấy cũng là vấn đề của đối thủ cùng thành phố AC Milan.

Nhưng bỏ qua tất cả, Inter vẫn phải bước vào trận Derby d’Italia với tất cả những niềm tin mông lung nhất. De Boer, người đã bị đặt dấu hỏi về tương lai chỉ sau vài trận, sẽ phải quyết định xem có tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 hay không. Ông cũng phải quyết đoán trong việc có nên dùng Filipe Melo và Gary Medel cùng lúc hay không bởi cả hai đều không có khả năng dẫn dắt lối chơi. Nếu vượt qua khúc cua này, De Boer có thể sẽ an toàn cho đến Giáng sinh. Còn thất bại, ông sẽ nếm mùi đau khổ.

Cũng khó trách HLV người Hà Lan. Ông chỉ được bổ nhiệm có 10 ngày trước khi mùa giải khởi tranh. Và trong tay ông là một đội ngũ đã di chuyển như con thoi trong mùa hè, thay vì tập trung một chỗ để trui rèn thể lực. Inter là một đội bóng đang hoàn thiện. Và dù cho đã có những hợp đồng chất lượng mang tên Mario, Antonio Candreva, Gabigol và Ever Banega, đội hình của Inter vẫn còn nhiều lỗ hổng. Năm ngoái, Inter ký với Martin Montoya nhưng không dùng anh ta thêm lần nào chỉ sau ba trận. Mùa hè này, họ mang về Caner Erkin nhưng rồi trả ngược anh ta trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hay như Jeison Murillo, chấn thương suốt nửa đầu mùa trước và phạm sai lầm ở nửa sau, nhưng vẫn được giữ lại vì Inter vẫn chưa tìm nổi người đá cặp với Miranda. Ever Banega, một tiền vệ kiến thiết vùng sâu, đang được kéo lên đá như một số 10. Tất cả đều đang trút gánh nặng lên vai Mauro Icardi, điểm sáng duy nhất giữa bộn bề Inter.

khoang-trong-menh-mong-o-derby-ditalia-2

Trước mắt De Boer là rất nhiều câu hỏi.

Bước vào trận đại chiến với Juventus, Inter vẫn có quá nhiều câu hỏi. Họ đang chật vật để thoát khỏi bóng tối của những năm yếm thế. Còn Juve, họ có bi kịch của một đội bóng đã vĩ đại, nay muốn bước lên một tầm cao mới hơn nữa, để ngang với Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona. Vấn đề của Max Allegri cũng lớn đấy, nhưng đấy là một vấn đề mà De Boer muốn mà không được.

Sau trận thua Hapoel Be’er Sheva ở châu Âu, người ta bảo Inter không thể tệ hơn được nữa. Nhưng hãy để dành nhận định ấy đến sau trận Derby d’Italia!

Hoài Thương

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet