“Hôm nay tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại cùng con trai tôi”

Câu chuyện khá cảm động được một ông bố chia sẻ trên diễn đàn Reddit và nó ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo game thủ Liên Minh Huyền Thoại.

Choi-LOL-cung-con-trai.jpg (1920×1080)

“Hôm nay, tôi chơi vài trận Liên Minh Huyền Thoại với con trai tôi. Vì thế, đây không phải nhiều, vì tôi chắc rằng ở ngoài kia cũng có vài cặp cha-con chơi cùng nhau.

Nhưng đối với tôi, đây là 1 điều tốt. Chính nó đã cho tôi biết về trò chơi vào khoảng mùa 2. Tôi nhớ lúc đấy nó mới 15 tuổi và nó rất muốn cha nó chơi thử. Nhưng, với việc tôi không giỏi chơi các trò chơi mang tính cạnh tranh, luôn từ chối nó.

Cuối cùng, tôi nghe theo nó và thử chơi, và LoL đã trở thành thứ tôi thỉnh thoảng muốn chơi, dù tôi không giỏi lắm. Tôi có chơi với con trai vài lần hồi đó, nhưng sự chênh lệch kĩ năng khiến chúng tôi không chơi cùng nhau nhiều.

Có thể chúng tôi sẽ cố gắng chơi cùng nhau nhiều hơn. Nhưng mọi thứ lại tệ đi đối với con trai tôi. Nó bắt đầu dính đến ma túy, và điều đó không chỉ khó khăn với nó nói riêng, mà cả gia đình nói chung.

Ảnh minh họa

Thêm vào đó, nó bị chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt lúc nó 18 tuổi, và có thể nói mối quan hệ giữa hai cha con gặp nhiều khó khăn.

Nhưng trong quãng thời gian đó, Liên Minh Huyền Thoại là một thứ chúng tôi dùng để liên lạc với nhau theo cách nào đó. Chúng tôi không chơi cùng nhau, nhưng vẫn có thể nói chuyện với nhau về nó trong suốt thời gian khó khăn, là điều vô cùng quan trọng.

(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, con trai tôi quyết định đến bệnh viện điều trị và sau đó đi cai nghiện. Trong khoảng thời gian đó, hai cha con không có chuyện gì để nói cả ngoài Liên Minh, cùng nhau bàn luận về kết quả của giải LCS hoặc cái lần tôi được một pha Pentakill.

Giờ nó ra trại cai nghiện khoảng 1 tháng rồi và nó đang sống trong 1 căn hộ. Nay nó về nhà để đón Năm Mới, và nó có mang theo cái latop để chúng tôi chơi một hai trận với nhau.

Nó nói rằng nó đã lo lắng hơn thường lệ và cuối cùng chúng tôi phải dừng vì sự lo lắng khiến con tôi bị một số triệu chứng. Nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi cùng con tôi chơi vài trận Liên Minh vui vẻ bên nhau.

Vậy, tôi vô cùng biết ơn khi có được cơ hội này ngay từ đầu, và tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện hay để chia sẻ cho các bạn.”

Quả thật tựa game Liên Minh Huyền Thoại đã giúp cho người con trong câu chuyện phía trên gạt bỏ đi những quá khứ đen tối của mình để làm lại từ đầu. Thế mới biết game bản thân nó hoàn toàn không có xấu, quan trọng là cách mà người ta chơi và thưởng thức nó như thế nào thôi.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet