Hành trình của ngọn gió – Phần 9

Yasuo được xây dựng dựa trên nhân vật Youmu Konpaku từ một tựa game Nhật Bản. Ngoại trừ giới tính ra thì gần như kỹ năng không khác nhau là mấy. Hakurouken cũng là tên vũ khí của nhân vật này.

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió - Phần 1

>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 1
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 2
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 3
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 4
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 5
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 6
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 7
>>Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 8

Ngày thứ bảy cuối cùng, cũng là cơ hội của Yasuo để đoạt lấy Hakurouken. Nếu như nói rằng anh trải qua một tuần chỉ để ngồi yên một chỗ, điều này hoàn toàn không đúng. Cuộc chiến của Yasuo vẫn diễn ra rất căng thẳng ở sâu thẳm nội tâm. Từng trận đánh đã trải qua, từng vết thương in hằn trong tâm trí là điều mà anh không bao giờ quên được. Thậm để có thể nhớ lại tất cả, nó còn căng thẳng hơn là việc vung kiếm suốt ngày đêm nữa kìa.

Với Riven, thì trận chiến của cô còn khốc liệt không kém. Với thân xác hiện tại của Riven, cô không hề tham gia vào một trận đánh nào ở căn phòng đó cả. Tất cả chỉ là tâm trí của Riven đang bị điều khiển bởi một loại ma thuật ngay tại đây. Không ngừng đánh vào khoảng không trước mặt và khi đến với giới hạn một tuần, cơ thể cô như kiệt quệ. Lúc mà Lee Sin cùng với Irelia tìm thấy Riven, thì cũng là lúc mà cơ thể cô ấy gầy guộc thấy rõ. Ông ấy vẫn là người phải đưa Riven ra khỏi nơi đây chứ không phải là Irelia, bởi lúc này ngay khi đã ra khỏi căn phòng thì tay của Riven cũng năm chặt lấy chuôi kiếm, bộ giáp phục cộng hưởng với chủ nhân đã tự động mặc vào để bảo vệ lấy cô. Kẻ thứ hai được thanh cự kiếm kia chấp nhận chỉ có mỗi mình ông ta mà thôi.

Một tuần đối với cả hai người đã kết thúc. Yasuo và Riven đều có một giấc ngủ ngay tại căn phòng của Lee Sin trước khi trận đấu của anh diễn ra cùng với Irelia. Cả hai gần như không thể cử động cả một ngón tay vào lúc này, bởi sau một tuần luyện tập thì họ hoàn toàn kiệt sức. Yasuo có phần tỉnh táo hơn Riven, bởi hằng ngày anh đều có những bữa ăn do chính tay Irelia chuẩn bị.

Cả đêm trước ngày diễn ra trận chiến, Yasuo hoàn toàn không thể ngủ được. Cái cảm giác hồi hộp trước ngày ra trận, cứ như rằng anh vẫn đang ở trong quân đội ngày ấy. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn và bước ra khỏi cánh cửa đang mở. Riven vẫn đang ngủ say ở bên trong, nhưng cũng chỉ đi được vài bước thì tiếng nói của Lee Sin từ trên cao làm anh phải dừng lại :

“Nếu lựa chọn làm một kẻ trông coi tu viện và một giấc ngủ say, ta nghĩ rằng không có gì tốt hơn là một giấc mộng vào buổi tối. Thế, điều gì đã đưa cậu ra đây vậy Yasuo ?”

– Để thử kiếm.

Lee Sin vừa nghe xong, đã bật cười và phi thân từ trên mái nhà xuống ngay cạnh anh.

“Cậu nghi ngờ về nó sao ?”

– Không hề đâu, thanh kiếm này rất tốt, thậm chí còn có phần sắc bén hơn thanh kiếm của tôi. Nhưng dẫu thế nào, nó không hề bằng thanh kiếm trước đó được. Linh hồn của nó không hề thuộc về tôi. Sự nguy hiểm bên trong nó, tôi đã cảm nhận được. Nếu ngay khi tôi làm chuyện gì không hay, xin ngài, hãy chấm dứt sự điên cuồng đó lại bằng tất cả. Bởi khi đó, tôi chẳng đủ xứng đáng để tự xưng là một kiếm sĩ.

Hít một hơi thật sau, tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ của Yasuo chậm rãi, tiếng gió rít qua kẽ lá và âm thanh tạo nên từ thanh kiếm này như con quái thú gào thét vì đau đớn. Sự nguy hiểm kiến nó đánh thức cả Riven ở bên trong. Ngay cả Lee Sin cũng vận kình khí hộ thể để phòng ngừa bất trắc. Có vẻ như truyền thuyết về thanh kiếm từng vấy máu của Baron Nashor là sự thật, anh bất ngờ vung kiếm lên và chém thẳng xuống ông ấy. Riven vừa trông thấy dị tượng xuất hiện cùng với hành động kỳ lạ của Yasuo, phản ứng của cô nhanh hơn mọi lần khi đã qua bài luyện tập đặc biệt. Các giác quan trở nên nhạy bén, Riven nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm của mình đỡ lấy nhát chém vừa rồi. Cô cũng cảm nhận được đôi mắt của Yasuo thay đổi, và Lee Sin lúc này đã mới tung một đòn đá vô cùng mạnh mẽ đẩy lùi Yasuo ra cách xa.

“Không nghi ngờ gì về điều này, cậu ta hoàn toàn không đau đớn và bị nó nuốt chửng. Ta nghĩ là cô nên tránh xa nơi này ra đi Riven, cô vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đâu.”

Vừa nói xong, Lee Sin một lần nữa đẩy đấu khí lên cao ngất, nhanh chóng tiếp cận lấy Yasuo.

“Cậu chưa dùng được nó. Chi bằng, hãy từ bỏ để ta tiếp tục canh giữ lấy thứ này.”

Chỉ bằng tay không, Lee Sin không ngần ngại chụp lấy thanh kiếm trên anh. Sự kháng cự là có vào lúc này từ Yasuo. Một bên mắt đã dần trở lại bình thường. Ý chí sắt đá đang chống lại ma tính của thanh kiếm.

– ĐỪNG, CHƯA CẦN THIẾT. KHÔNG CÓ GÌ, T-A KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC. CHỈ CHỐC LÁT NỮA THÔI LEE SIN..

Sự bùng nổ giữa hai luồng khí tạo nên một vòi rồng ngay giữa tu viện Shojin. Các kiếm sĩ, những cao thủ có thực lực ngay tại mảnh đất thủ đô Ionia đều nhận ra điều đó. Họ dễ dàng phát hiện được đấu khí cả hai bốc lên ngùn ngụt trên bầu trời, trong đó có cả Irelia. Cô ấy phát hiện ra sớm nhất, bởi cũng như Yasuo thì Irelia cũng chẳng thể ngon giấc vào thời điểm này được. Dùng hết tốc lực chạy thật nhanh vê phía tu viện khiến cho các cao thủ khác cũng ngỡ ngàng, khi mà mọi người đều ngon giấc thì tại đây sắp có cuộc huyết chiến bùng nổ.

“Cậu đã làm được rồi.”


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet