HAGL: ‘Tự trách mình trước khi trách trọng tài’

Bức xúc với một số quyết định của trọng tài, nhưng Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cảm thấy tiếc nuối vì các cầu thủ không bảo toàn được lợi thế và thua ngược 2-3 trước Thanh Hoá.

hagl-tu-trach-minh-truoc-khi-trach-trong-tai

Trọng tài Xuân Nguyệt rút thẻ đỏ với A Hoàng khi cầu thủ này triển khai tấn công nhanh. Ảnh: Mạnh Phương.

– Trận đấu giữa HAGL và Thanh Hoá trở thành tâm điểm chú ý ở vòng 12 của V-League 2017 vì nhiều lý do. Cá nhân ông có cảm nhận như thế nào lúc này?

– Tất nhiên tôi cũng như các thành viên trong ban huấn luyện, cầu thủ cũng như người hâm mộ HAGL buồn vì lâm vào tình cảnh “cầm vàng lại để vàng rơi”. Chúng tôi phải tự trách bản thân khi tạo được lợi thế lớn, với cách biệt hai bàn, nhưng không biết nắm giữ, tuột cơ hội giành chiến thắng.

– Đây là trận đấu có nhiều quyết định gây tranh cãi, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả. Ông đánh giá thế nào về công tác trọng tài? 

– Không phải bây giờ, sau khi xem lại băng hình trận đấu, tôi mới nói mà ngay từ lúc còn trên sân chúng tôi đã bức xúc về các quyết định của trọng tài chính Trần Xuân Nguyện. Đơn cử như thẻ vàng thứ hai cho A Hoàng ở phút 60 là quá đáng. Cầu thủ của chúng tôi không hề có ý câu giờ hay một hành động nào khác. A Hoàng là người rất thật thà và cậu ấy muốn sớm đưa bóng vào cuộc – ngay cả khi HAGL đang dẫn 2-0, đó là điều cần được khuyến khích. Nhưng ông Nguyện lại máy móc và phạt thẻ cầu thủ chúng tôi.

A Hoàng bị truất quyền thi đấu

A Hoàng bị đuổi

Phút 86, Công Phượng lừa bóng qua người thủ môn Thanh Hoá và bị ôm hai chân té ngã trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền cho HAGL. Hai phút sau, đến lượt Văn Toàn bị ôm ngã trong cấm địa, ở tình buống tranh chấp không bóng, nhưng trọng tài lại làm ngơ. Đó là điều chúng tôi bức xúc nhất trận này.

– Vậy còn tình huống nâng tỷ số 3-0 của HAGL nhưng bị khước từ?

– Lúc Văn Thanh chọc thủng lưới Thanh Hoá lần thứ ba, chúng tôi vui khôn siết nhưng sau đó trọng tài lại “bẻ còi” và không công nhận bàn thắng. Chúng tôi cảm thấy hơi lạ vì trọng tài đã cho phép cầu thủ tấn công và thực hiện các đường chuyền dẫn đến bàn thắng. Dẫu vậy, lúc đó chúng tôi cũng không phản ứng vì cũng có cảm giác bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị.

*HAGL không được công nhận bàn thắng

Bàn thắng không được công nhận của HAGL

– Nhắc đến việt vị, ở trận đấu với Quảng Nam, HAGL đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha làm bàn trong tình huống việt vị của Châu Ngọc Quang?

– Thực sự chúng tôi không vui vẻ gì với những bàn thắng như thế. Chính vì vậy, trong trận đấu vừa qua, chúng tôi phản ứng nhẹ nhàng khi bị từ chối bàn thắng. Chúng tôi hiểu cảm giác của một bàn thắng và công sức của cầu thủ thi đấu trên sân. Do đó, nhắc lại trận đấu trước, tôi khâm phục cầu thủ Quảng Nam. Họ bị trận thua oan nhưng sau trận vẫn vui vẻ, chuyên nghiệp đến chúc mừng chúng tôi.

– Vậy tại sao sau khi nhận bàn thua cuối cùng hôm qua, ông lại xông vào sân phản ứng trọng tài?

– Tôi có cảm giác bàn thắng của Thanh Hoá được ghi trong tư thế việt vị và tôi lao vào sân nói với trọng tài chính Xuân Nguyện rằng: “Anh cần xem lại bàn thắng này như anh đã từ chối bàn thắng trước đó của chúng tôi”. Nhưng, ông ấy đáp lại: “Anh đi ra đi”, thì tôi đi ra. Sau đó, cầu thủ của chúng tôi cùng hùa vào phản ứng nhưng ông Nguyện đã không xem xét hay hội ý với trợ lý, mà đưa ra quyết định thẳng thừng công nhận bàn thắng.

hagl-tu-trach-minh-truoc-khi-trach-trong-tai-1

Trưởng đoàn CLB HAGL xông vào sân phản ứng trọng tài. Ảnh: Anh Khoa.

– Ông sau đó còn có hành động khoát tay, dướng như kêu gọi cầu thủ dừng đấu để phản ứng trọng tài?

– Hoàn toàn không có chuyện đó. Trong lúc nóng giận, tôi chỉ khua tay nói với cầu thủ rằng cần để trọng tài có thời gian xem lại quyết định như cách họ đã dành thời gian để hội ý và từ chối công nhận bàn thứ ba của chúng tôi. Chứ riêng tôi, không bao giờ kích động cầu thủ bỏ ngang trận đấu.

– Sau trận đấu, bầu Đức đã nói gì với toàn đội?

– Anh Đức chỉ nói rằng HAGL không ăn thua bằng mọi giá nhưng trên sân cần công bằng. Anh ấy nói toàn đội cần xem lại băng ghi hình trận đấu, sai đâu sửa đó và rút kinh nghiệm chứ trận đấu đã kết thúc thì có phản ứng cũng không thể thay đổi được kết quả.

Tôi làm công tác bóng đá gần 30 năm nay. Bản thân là trưởng đoàn nên thấy những gì bất lợi cho anh em trong đội, tôi phải lên tiếng. Chừng nào chúng tôi còn yêu bóng đá tức là chúng tôi còn đấu tranh, chúng tôi không buông xôi. Chúng tôi làm như vậy vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Nếu không yêu bóng đá nữa, chúng tôi bỏ mặc và về vườn lâu rồi.

Do đó, tôi muốn đính chính lại rằng chúng tôi thua trước hết là do bản thân rồi mới đến lỗi của trọng tài. Dẫu sao tôi cũng mừng vì các cầu thủ trẻ không vì một phút nóng nảy mà làm những điều bậy bạ. Họ rất chuyên nghiệp và biết cách tôn trọng, chấp nhập cuộc chơi.

hagl-tu-trach-minh-truoc-khi-trach-trong-tai-2

Cầu thủ HAGL chất vấn trọng tài sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Mạnh Phương.

Đức Đồng

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet