Fifa Online 3: Chelsea và nỗi đau để mất Drogba 2.0

Mùa giải 2014/2015, Chelsea quyết định bán đứt Romelu Lukaku cho Everton. Và điều mà BLĐ Chelsea không mong muốn nhưng cũng đã xảy đến. Đó chính là vào một ngày đẹp trời, Lukaku đã “ra tay hạ sát” đội bóng đã ruồng bỏ và không tin tưởng anh. Không một ai biết động lực thật sự của Lukaku là gì mỗi khi đối đầu với Chelsea nhưng có một điều mà ai cũng phải thừa nhận, Lukaku thường chơi rất hay trước The Blues.

Lukaku trực tiếp loại Chelsea khỏi đấu trường FA – niềm hy vọng cuối cùng của đội bóng thành London trong một mùa giải vứt đi.

Trong khi đội bóng thành London quá chật vật với hàng tấn công không ra hồn của mình thì Lukaku ngày một chơi tuyệt hay trong màu áo của Everton. Mùa giải năm nay, Lukaku chính là nguồn sống và sức bật của Everton với hàng loạt những bàn thắng mang tính sống còn. Con số 25 bàn thắng ghi được cùng 36 trận ra sân đã nói lên sự quan trọng đến thế nào của Lukaku trong đội hình của HLV Roberto Matinez.

Lukaku: Trở lại để rìm Chelsea xuống tận cùng thất vọng.

Với Chelsea, FA Cup không khác gì cứu cánh cuối cùng cho mùa giải bỏ đi này. Tất cả các đấu trường mà Chelsea tham gia đều đã không còn bóng dáng của The Blues. Vậy nên, FA Cup chính là nơi mà thầy trò HLV Guus Hiddink nỗ lực để cứu một mùa giải quá u buồn. Nhưng Lukaku đã đành lòng “xuống tay” nhấn chìm đội bóng cũ và khiến màu xanh thành London thêm u sầu.

Nhìn chung toàn cục, cả Everton và Chelsea đã trải qua một trận đấu tứ kết FA Cup không quá xuất sắc và cả hai đều sợ thua như nhau. Nhưng điều mà các tiền đạo của Chelsea không có được chính là khát khao đã được một cá nhân như Lukaku với sự khát khao hơn trừng phạt. Sự khát khao ấy của Lukaku đã khiến cho hàng tấn công của Chelsea như những con rối mà tấm thẻ đỏ của Diego Costa đã nói lên tất cả.

Lận đận ở Chelsea.

Trở lại một chút với câu chuyện về Lukaku. Đặc biệt trong giai đoạn mà HLV Jose Mourinho viết tiếp câu chuyện lần 2 của mình tại Stamford Bridge. Không ai hiểu vì sao khi Lukaku trở về từ West Bromwich theo dạng cho mượn của mùa giải 2012/2013, HLV Mourinho không giữ tiền đạo này lại. Ngày ấy, Lukaku đã thi đấu trong màu áo West Bromwich đến 38 trận và ghi được 17 bàn thắng. Ấn tượng đấy chứ.

Tháng 6/2013, HLV Mourinho chính thức tái duyên cùng Chelsea và sau quá trình xem xét lại đội ngũ, ông quyết định cho Lukaku sang Everton theo hợp đồng cho mượn một năm. Trong một năm ấy, Lukaku ra sân trong màu áo mới 33 trận đấu và ghi được 16 bàn thắng. Tiếp tục là những con số ấn tượng về Lukaku. Và không ít CĐV ở Stamford Bridge đã đề nghị Chelsea gọi Lukaku trở về và xây dựng anh thành một “Voi rừng 2.0”.

Hiện tại Lukaku đang là ngôi sao sáng nhất – “Gánh team” của CLB Everton.

Nhưng không, cuối tháng 7/2014, Chelsea quyết định bán đứt Lukaku cho Everton với giá 28 triệu bảng và các CĐV The Blues lên án kịch liệt sự việc này. HLV Mourinho khi ấy đã cho biết “Lukaku sẽ chẳng làm nên được trò trống gì và đó là mức giá quá hời mà Chelsea thu về được.” Sau khi mùa giải 2014/2015 kết thúc, Chelsea lên ngôi vô địch Premier League và người ta tạm quên một sự việc, ở Everton, Lukaku đã cán mốc 48 trận đấu cùng 20 bàn thắng cho đội bóng này.

Và mùa giải 2015/2016 với những gì đang diễn ra, Chelsea có đau không khi chứng kiến Lukaku ngày càng tỏa sáng và chính anh đã trực tiếp dìm The Blues xuống tận cùng của sự thất vọng? Lukaku còn chia sẻ rằng, dù Chelsea có trả mức lương hậu hĩnh và mức phí cao đến đâu đi nữa, anh cũng không trở về Stamford Bridge.

Không đau vì quá đau!!!

Tôi nhớ, có một thời gian trong game Drogba ss10 và Lukaku Wc làm mưa làm gió. Khoẻ không kém gì người “Anh em họ” Drogba với thể hình vượt trội, làn da trắng bóc như “Than củi” và Lukaku thậm chí còn nhanh hơn Drogba khá nhiều.

Lukaku WC + cao lên đúng là cơn ác mộng với các CB có tạng người mỏng. Chàng trai với biệt danh Lukachim mặc dù chạy chỗ không quá xuất sắc nhưng biết phá bẫy việt vị khi cần, rê bóng không khéo nhưng bù lại càn lướt thì khủng khiếp. Đánh đầu tốt và dứt điểm được bằng cả 2 chân. Trong các tình huống bị hậu vệ đối phương đè vai vẫn có thể sút được thì đúng là đáng nể.

Bộ chỉ số của Lukaku ss15 và Wc14, quá đẹp cho một ngôi sao mới sinh năm 1993

Lukaku không khôn, không tinh tế, không sắc bén nhưng đơn giản là… hiệu quả!!

Nếu giữ được Lukaku tới hôm nay, có lẽ Chelsea sẽ không khủng hoảng trầm trọng như bây giờ. Bởi Romelu trẻ và giàu khát khao cống hiến chứ không như các công thần làm loạn kiểu Costa hay Fabregas…

Trong game hiện tại có 2 phiên bản đáng dùng nhất của Lukaku là ss14 (Sắp sang 15) và Wc14. Chỉ cần từ +3 tới +5 là bạn đủ để chiến rồi!!


=> Xem thêm: Tin Fifa Online


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet