Dortmund đi tiếp nhưng mất đỉnh bảng vào tay Atletico

Trận hoà 0-0 trước Brugge tối 28/11 đủ giúp đội bóng Đức sớm có vé vào vòng 1/8 Champions League.

Cầu thủ Dortmund buồn vì không giành trọn ba điểm. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ Dortmund buồn vì không giành trọn ba điểm. Ảnh: Reuters.

Sự tiếc nuối hiện rất rõ trên mặt cầu thủ Borussia Dortmund khi hết trận. Hoà 0-0 trước đội xếp thứ ba trong bảng, Brugge giúp đại diện nước Đức hơn đối thủ năm điểm trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt, và có vé đi tiếp sớm. Dù vậy, Dortmund mất đỉnh bảng bởi đội bằng điểm họ trước lượt đấu này, Atletico thắng đội chót bảng Monaco 2-0 và tạo ra khoảng cách hai điểm với thầy trò Lucien Favre.

Cú bước hụt trước Brugge khiến Dortmund mất quyền tự quyết trong việc giành đỉnh bảng ở lượt cuối. Họ chỉ đòi lại được ngôi đầu nếu Atletico không thắng Brugge. Trong trường hợp không lật ngược được thế cờ, đội bóng áo vàng nguy cơ chạm trán một loạt đối thủ mạnh ở vòng 1/8 như Barca, Man City, Real Madrid hay Juventus.

Marco Reus tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Marco Reus tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Dortmund chỉ có thể tự trách bản thân khi không giành trọn ba điểm. Họ sớm kiểm soát thế trận và giữ bóng đến 74%. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội khách. Ngay phút thứ 5, Christian Pulisic có cơ hội ngon ăn mở tỷ số nhưng lại đệm bóng quá hiền trong cấm địa ở pha đối mặt, dù không bị ai kèm. Hơn 25 phút sau tới lượt đội trưởng Marco Reus phung phí cơ hội. Số 11 của Dortmund vượt qua hết hậu vệ đội khách, nhưng lại đưa bóng chệch cột dọc, dù trước mặt chỉ còn mỗi thủ môn Brugge.

Không chuyển hoá được cơ hội thành bàn, Dortmund tỏ ra nôn nóng trong hiệp hai. Những chân sút áo vàng thường dứt điểm vội vàng, khi phía trước họ còn dày đặc cầu thủ đội khách. Ngay cả chân sút có phong độ cao thời gian qua, Paco Alcacer cũng đánh mất độ sắc sảo. Suốt 90 phút, cầu thủ vừa được Dortmund mua đứt hợp đồng từ Barca chỉ có một pha dứt điểm trúng đích, nhưng trái bóng đi quá nhẹ.

Áp lực buộc phải thắng, do ở trận đấu sớm Atletico đã đánh bại Monaco, khiến Dortmund mất đi độ sắc sảo. Dù Lucien Favre lần lượt tung các cầu thủ trẻ như Jadon Sancho hay Achraf Hakimi vào sân trong hiệp hai, bàn thắng vẫn lẩn tránh đội chủ nhà.

Pulisic (trái), người đang được Chelsea theo đuổi, chơi rất nỗ lực nhưng không mang lại hiệu quả tối 28/11. Ảnh: Reuters.

Pulisic (trái), người đang được Chelsea theo đuổi, chơi rất nỗ lực nhưng không mang lại hiệu quả tối 28/11. Ảnh: Reuters.

Cuối trận, Dortmund suýt bị quy luật nghiệt ngã của bóng đá trừng phạt khi tấn công nhiều nhưng không ghi bàn. Pha phá bóng lóng ngóng của hàng thủ giúp Bonaventure của Brugge có cơ hội dứt điểm sát cấm địa. Bóng đi chìm vào góc gần, và chỉ cách cột dọc Dortmund vài chục centimet.

Đội hình xuất phát

Dortmund: Burki, Piszczek, Guerreiro, Diallo, Akanji, Zagadou, Witsel, Dahoud, Pulisic, Reus, Alcacer.

Brugge: Horvath, Poulin, Denswil, Mata, Mechele, Vormer, Vanaken, Nakamba, Amrabat, Wesley, Bonaventure.

Thắng Nguyễn

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet