Độc giả VnExpress cảm phục HLV Park Hang-seo

Dưới từng bài viết về chiến tích vào bán kết giải U23 châu Á của Việt Nam, độc giả đều bày tỏ tình cảm với HLV Park và các học trò.

Trận Việt Nam – Qatar sẽ diễn ra lúc 15h thứ Ba 23/1, trực tuyến trên VnExpress.

“Thế mới biết người thầy quan trọng như thế nào trong mọi việc. Tự dưng nhớ đến một câu danh ngôn: ‘Người thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi biết giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng’. Xin cảm ơn ông. Chúc ông và gia đình sang năm mới 2018 mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công”, độc giả hientm710 trích danh ngôn của nhà giáo dục người Mỹ William Arthur Ward, tri ân HLV Park.

Chung quan điểm, độc giả Hà Hoàng có lời: “Tôi đã khóc khi thấy ông Park đi vòng quanh phòng thay đồ và ôm lấy từng cầu thủ. Cảm giác đó là một người cha chứ không chỉ là một HLV. Điều đó khiến U23 của chúng ta giờ như là một gia đình: đoàn kết đồng lòng, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để cùng hướng đến đích. Tôi tin đó là chìa khóa thành công của chúng ta. Cố lên các em”.

Sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam là bất ngờ với nhà tổ chức giải. Ảnh: AFC.

Sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam là bất ngờ với nhà tổ chức giải. Ảnh: AFC.

Đi sâu vào chuyên môn, anhkhoitqt đúc kết tiến bộ của Việt Nam ở mười gạch đầu dòng: “Xem Việt Nam chơi quá xuất sắc giải này mới thấy HLV Park đã khai mở hiểu biết bóng đá như thế nào, đối ngược hoàn toàn 180 độ cách tư duy bóng đá lâu nay của bóng đá Việt Nam. Một: Bóng đá Việt Nam tự ti kiếm một điểm rồi về, HLV Park tự tin đi tiếp. Hai: Bóng đá Việt Nam nói cầu thủ Việt Nam kém thể lực, thầy Park nói không hề. Ba: Bóng đá Việt Nam sợ đối thủ to khỏe không dám vào bóng, thầy Park nói không cần chạm họ mà phối hợp khéo léo sẽ qua nhẹ nhàng. Bốn: Bóng đá Việt Nam  nói đối thủ quá mạnh về sức, thầy Park nói sức mạnh cơ bắp là điểm yếu. Năm: Bóng đá Việt Nam cổ xúy phạm lỗi khéo để tránh thua, thầy Park nói phạm lỗi là tự sát. Sáu: Bóng đá Việt Nam  nói thủ môn giữ bóng lâu, cầu thủ nằm sân câu giờ, thầy Park nói đưa bóng vào cuộc ngay khi cường địch chưa kịp quay về. Bảy: Bóng đá Việt Nam tìm cầu thủ to khỏe, thầy Park trọng dụng cầu thủ trẻ có kỹ thuật. Tám: Bóng đá Việt Nam nói đá đẹp thua cũng sướng, thầy Park nói phòng ngự là nghệ thuật đẹp hơn. Chín: Bóng đá Việt Nam chơi bóng vô định, thầy Park giúp cầu thủ chơi bóng bằng trí tuệ và niềm tin. Mười: Người ta nói HLV Park là “ngủ gật”, người Việt Nam nói thầy Park là Sir Park! À không, là thánh Park của Bóng đá Việt Nam ”.

Trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên đến bán kết giải U23 châu lục, các cầu thủ Việt Nam còn giúp người hâm mộ nước nhà nở mày, nở mặt với bạn bè khu vực, nhất là “ông kẹ” Thái Lan. Độc giả Bao Nguyen phấn khởi với câu hát “chế” từ bài “Tạm biệt búp bê thân yêu”: “Vui quá. Giờ chỉ muốn hát bài này thôi: Tạm biệt Thái Lan xinh xinh. Tạm biệt Ma Lai yêu dấu. Chúng em vào bán kết rồi. Nhớ lắm quên sao được cái ao làng thân yêu”.

Thái Lan vừa đoạt chức vô địch SEA Games 2017, nhưng toàn thua ở vòng bảng U23 châu Á. Độc giả Hoàng Chelsea phân tích ngắn gọn: “Thái Lan với Việt Nam là 50-50. Người Thái chỉ là tưởng mình ngang tầm mấy đội châu Á nên chơi đôi công, suy nghĩ cùng đẳng cấp với họ, mới té sấp mặt . Malaysia và Việt Nam chơi biết mình biết ta nên có kết quả tốt”. Bình luận này nhận được sự đồng tình từ nhiều người hâm mộ.

Độc giả VnExpress cảm phục HLV Park Hang-seo và học trò.

Độc giả VnExpress cảm phục HLV Park Hang-seo và học trò. Ảnh chụp màn hình.

Trước giải, Việt Nam bị coi như “đội lót đường” ở bảng D, với Hàn Quốc, Syria và Australia. Nhưng thầy trò HLV Park đã gây địa chấn, khi không chỉ qua vòng bảng mà còn đánh bại Iraq để ghi tên vào bán kết. “Vâng. Việt Nam chúng tôi lót đường. Lót đến chung kết thôi”, độc giả nguyentatdat.khanhvinh bông đùa.

Tinh thần của người hâm mộ hầu hết được dâng cao sau chiến thắng trước Iraq. Luan Apple tiên đoán vui: “Đúng 15h00 ngày 29 tháng 1 năm 2017, đội Việt Nam về tới sân bay Nội Bài, không một ai mang huy chương cả. Lệnh của trưởng đoàn: Tết sắp đến, cẩn thận vàng đang lên giá”.

Việt Nam đã cho thấy sự quả cảm và ý chí chiến đấu đến cùng sau khi quật ngã cựu vương Iraq, nhưng vẫn có không ít người hâm mộ quan ngại về đại chiến với Qatar. “Một khi đối thủ không còn khinh địch nữa, yếu tố “ẩn số bất ngờ” sẽ càng khó phát huy tác dụng. Chúng ta có lợi thế khi sự e dè sẽ khiến đối thủ không dốc toàn lực để dồn ép. Việt Nam chỉ cần tự tin, đừng phung phí cơ hội và ngủ quên trên chiến thắng, tỉnh táo phòng thủ thì tôi tin các bạn sẽ viết tiếp trang sử. Cố lên Việt Nam”, NTB phân tích.

Dù thế nào, đối với số đông người hâm mộ, thầy trò HLV Park đã làm nên lịch sử trên đất Trung Quốc. Độc giả Nguyễn Chí Tài phóng bút với bài thơ dành tặng U23 Việt Nam:

XUÂN về len lỏi khắp nơi
NÀY con én luyện, đất trời nở hoa
VUI mừng đội trẻ chúng ta
HƠN hai lần được vỡ òa niềm vui
NẾU mà đầu óc thảnh thơi
TA vào bán kết cứ chơi hết mình
THẮNG Qatar mới tài tình
LUÔN luôn thận trọng chớ khinh suất gì!
NHỮNG lời thầy Park khắc ghi
TRẬN này chiến thắng có gì đẹp hơn!
CÒN hai trận để thành công…
LẠI mong cả nước xuống đường hô vang!

(ghép các chữ đầu sẽ thành: XUÂN NÀY VUI HƠN NẾU TA THẮNG LUÔN NHỮNG TRẬN CÒN LẠI!)

Bài thơ giàu cảm xúc của độc giả Thanh Long cũng nhận được gần 1.000 lượt quan tâm:

Tôi thấy cờ đỏ dâng tràn
Phấp phới năm cánh dát vàng ngôi sao
Tim mình rung động biết bao
Tự hào dân tộc lớn lao huy hoàng
Nước Nam có những anh chàng
Hai mươi uy dũng sức tràn bể sông
Mang chuông ngân vọng trời Đông
Gian khổ giá rét vẫn không nản lòng
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Lửa Trần Quốc Toản cờ hồng tiến phương
Chiến trường oanh liệt khói sương
Những chàng trai Việt vững cương chiến bào
Tin vui chiến thắng tự hào
Quốc hồn dân tộc vẫy chào nở hoa
Tôi thấy cờ đỏ bao la
Ngôi sao năm cánh nguy nga dát vàng…

Nhắc đến thơ trong mục bình luận trên Thể Thao VnExpress thì không thể không kể đến “thánh” David Tèo – người thường xuyên có các bình luận bằng thơ được các độc giả khác hưởng ứng. Sau khi Việt Nam đánh bại Iraq, anh lại phóng tác: 

Tôi đã chờ nhưng rồi lòng đau nhức
Từ ấu thơ cho đến lúc bạc đầu
Mấy thập niên mòn mỏi với nỗi sầu
Bỗng đêm qua vỡ òa niềm hạnh phúc

Tôi đã khóc, cả Việt Nam đều khóc
Từ đầu xanh cho tới tóc điểm sương
Ôi chiến công lịch sử thật kiên cường
U23 làm rạng danh tổ quốc.

Trước trận đấu với Qatar – đội về thứ tư ở giải lần trước – độc giả thân thuộc này lại dự báo: 

Kỳ rồi các bạn hạng tư
Năm nay tiến bộ từ từ tiến lên
Tranh đồng chắc chắn gặp hên
Hạng ba toàn giải có tên xứ dầu
Việt Nam chung kết tiến vào
Kim Chi sấp mặt ôm sầu nát tan
Bác Seo lên bục nhận vàng
Ôm hôn mấy chục anh chàng…hot boy.

Xuân Bình (tổng hợp)

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet