‘Đặc sản’ World Cup sẽ định đoạt chung kết PSG

Tốc độ của Kylian Mbappe và khả năng đá quét của Manuel Neuer hứa hẹn sẽ là điểm nhấn chiến thuật ở trận chung kết Champions League hôm nay.

*Bayern – PSG: 2h thứ Hai 24/8, giờ Hà Nội.

Người hâm mộ hẳn chưa quên ở World Cup 2014, Neuer đã thể hiện ấn tượng thế nào trong vai trò của một thủ môn quét (sweeper-keeper) trên hành trình cùng đội tuyển Đức đăng quang chức vô địch. Anh thậm chí còn chơi giống một hậu vệ quét nhiều hơn là một thủ môn – nghĩa là thời gian anh xuất hiện ở ngoài vòng cấm và cắt bóng bằng chân hay bằng đầu còn nhiều hơn thời gian anh ở trong vòng cấm và bắt bóng như một thủ môn “bình thường”. Những thủ môn quét vốn không thiếu, đặc biệt trong bóng đá hiện đại, nhưng không ai tỏ ra đam mê và nổi bật trong vị trí này hơn Neuer.

Bốn năm sau đó, sân khấu thuộc về chàng trai trẻ Kylian Mbappe. Chàng trai khi ấy mới 20 tuổi đã khiến cả thế giới phải há hốc mồm và khiến cho mọi hàng phòng ngự lao đao bởi tốc độ khó tin của mình. Hẳn chưa ai quên tình huống Mbappe dốc bóng từ sâu trong phần sân nhà vượt qua một loạt các cầu thủ trước khi kiếm được một quả penalty trong trận đấu với Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2018, giải đấu mà Pháp của Mbappe đã lên ngôi. Những người chạy được như Mbappe, thậm chí nhanh hơn, không phải là hiếm. Nhưng không phải ai cũng khai thác được vũ khí tốc độ một cách hiệu quả như ngôi sao của PSG.

Có đủ lý do để tin rằng trận chung kết Champions League 2019/20, giải đấu mà vì Covid-19 buộc phải thay đổi thể thức và trở nên giống như một vòng chung kết World Cup, sẽ được quyết định bởi hai yếu tố mà chúng ta đã nói ở trên. Khả năng đá quét của Neuer. Và tốc độ của Mbappe.

Bạn không cần phải là một thiên tài về chiến thuật để nhận ra hàng thủ dâng cao là một trong đặc điểm nổi bật nhất trong lối chơi của Bayern Munich ở Champions League mùa này. Tại sao phải dâng cao? Là bởi Bayern Munich thường tổ chức pressing một cách rất quyết liệt ngay trên phần sân của đối thủ, thậm chí từ khi thủ môn của họ bắt đầu triển khai bóng, nên các hậu vệ cũng phải dâng cao để thu hẹp khoảng cách với các tuyến còn lại nhằm tạo ra sự chặt chẽ (compactness) trong đội hình. Có nhiều thời điểm, các trung vệ của họ còn lên quá cả vạch giữa sân.

Nhưng đó là một con dao hai lưỡi. Nếu các cầu thủ ở tuyến trên của Bayern tổ chức pressing tốt thì không vấn đề gì. Nhưng nếu họ pressing thất bại, hoặc thậm chí không tổ chức pressing, đối phương có thể loại bỏ cả hệ thống phòng ngự của Bayern bằng một pha bấm bóng đơn giản. Trận đấu với Barca là một ví dụ. Các tiền vệ, và thậm chí cả trung vệ của Barca, thường đưa được bóng ra sau lưng hàng hậu vệ của Bayern dễ dàng một cách đáng báo động. Luis Suarez đã không còn đủ tốc độ và sự linh hoạt để khai thác những đường bóng ấy, nhưng các hậu vệ biên của Barca thì có.

Tình huống trên đây là một điển hình. Hệ thống phòng ngự của Bayern được tổ chức rất chặt. Khoảng cách giữa các tuyến và giữa các vị trí trong một tuyến là rất nhỏ, đồng nghĩa với việc không có khoảng trống ở giữa các tuyến (between the lines) cho các cầu thủ Barca khai thác. Nhưng xung quanh khối phòng ngự ấy thì khoảng trống lại rất nhiều. Chỉ bằng một pha bấm bóng đơn giản, trung vệ Pique đã có thể đưa bóng ra sau lưng hàng thủ của Bayern cho hậu vệ phải Semedo đua tốc độ.

Ở trận đấu với Lyon tại vòng bán kết, Bayern tiếp tục sử dụng lối chơi này dù đội bóng Pháp có hai tiền đạo rất tốc độ là Memphis Depay và Karl Toko Ekambi. Kết quả là ngay ở phút thứ tư, Depay đã có cơ hội đối mặt với Neuer sau một đường chuyền xuyên thẳng vào giữa khoảng trống giữa hai trung vệ của Bayern, lúc đó đang ở gần vạch giữa sân. Neuer đã làm tốt ở tình huống đối mặt khi ép Depay phải dứt điểm vào mép lưới. Nhưng cái cách Lyon tổ chức pha bóng đó – Maxence Caqueret nhanh chóng đưa bóng ra sau lưng các hậu vệ của Bayern ngay khi vừa cướp được bóng – dễ dàng tới mức đáng ngại.

Cuối hiệp một, Lyon lại tạo được cơ hội từ một pha tổ chức tương tự. Trung vệ Marcal tìm thấy tiền đạo Toko Ekambi sau một đường chuyền vượt tuyến từ sâu trong phần sân nhà.

Lần này, Neuer cũng cố gắng băng lên để hạn chế không gian chơi bóng của Ekambi. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá lớn, Neuer thực chất đã không thể tiếp cận được trái bóng. Nếu Ekambi tinh tế hơn, anh ta đã có thể dễ dàng đánh bại thủ môn của Bayern bằng một pha tâng bóng qua đầu.

Đẩy cao đội hình có vẻ là một lựa chọn chủ động của HLV Flick. Ông biết phần thưởng và cả rủi ro của cách tiếp cận này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Bayern không phải lúc nào cũng được tổ chức đủ tốt để che giấu những vấn đề đằng sau một hàng thủ dâng cao. Trong rất nhiều thời điểm, hai tiền vệ trung tâm của họ có xu hướng lùi về quá gần hàng thủ, thậm chí còn cùng bốn hậu vệ tạo thành một hàng thủ sáu người dăng ngang. Điều này khiến cho họ không thể tạo được sức ép lên cầu thủ có bóng, và đối phương vì thế có rất nhiều lựa chọn.

Tình huống trên đây, diễn ra trong trận bán kết với Lyon, cho thấy hàng thủ dâng cao kết hợp với sự thiếu tổ chức khi chuyển trạng thái sang phòng ngự có thể nguy hại đến thế nào. Ở tình huống này, cả hai tiền vệ trung tâm của Bayern là Thiago Alcantara và Leon Goretzka đã lùi quá sâu, gần như ngang hàng với các hậu vệ và do đó cùng họ tạo ra một hàng thủ sáu người. Phía trước hàng thủ ấy vì vậy có rất nhiều khoảng trống. Các cầu thủ Lyon có thể thoải mái triển khai bóng từ phải sang trái, và kết thúc với một pha căng ngang mà nếu không có nỗ lực tắc bóng của Boateng, Ekambi đã có thể đệm bóng từ cự ly gần.

Khi quyết định đẩy hàng thủ lên cao, Bayern không có lựa chọn nào khác là sử dụng bẫy việt vị. Tuy nhiên, vấn đề là bẫy việt vị ấy không phải khi nào cũng được triển khai nhịp nhàng. Không ít lần một trong các cầu thủ của họ đứng sai vị trí – tụt xuống quá sâu – khiến bẫy việt vị mất tác dụng. Tệ hơn, trong nỗ lực sửa sai, những cầu thủ đó sẽ phải di chuyển ngược lại so với hướng bóng, khiến họ bị bất lợi trong những pha đua tốc độ sau đó với tiền đạo đối phương.

Ở tình huống trên đây, cũng trong trận gặp Lyon, hậu vệ Alphonso Davies đã rút về rất nhanh sau khi Bayern để mất bóng trước vòng cấm của Lyon. Vấn đề là anh rút về… nhanh quá. Khi thấy mình đứng quá sâu so với ba hậu vệ còn lại, cầu thủ người Canada lập tức di chuyển ngược lên trên…

… chính việc di chuyển lên trên đã khiến Davies gặp bất lợi trong tình huống đua tốc độ với Ekambi, người có được sự chủ động và xuất phát trước. Pha bóng kết thúc bằng một tình huống sút bóng dội cột gần của tiền đạo người Cameroon. Nếu Ekambi ghi được bàn thắng ở tình huống đó, khi tỉ số vẫn đang là 0-0, trận đấu có thể đã diễn ra theo một chiều hướng khác.

Vậy thì PSG có thể làm gì để khai thác điểm yếu này của Bayern? Bằng tốc độ của Mbappe, tất nhiên.

Tốc độ của Mbappe vốn dĩ là một điểm đáng nói. Nhưng còn đáng nói hơn nữa là cách anh khai thác nó. Cầu thủ người Pháp không phải là mẫu vật vờ trên ranh giới giữa việt vị và không việt vị. Anh thường xuyên lùi sâu, trước khi thực hiện những cú nước rút ra sau lưng hệ thống phòng ngự của đối phương. Các di chuyển này của Mbappe khiến anh trở nên khó bắt bài hơn. Các hậu vệ không thể biết khi nào thì Mbappe bắt đầu di chuyển và anh sẽ di chuyển vào đâu. Và nhờ xuất phát sớm, Mbappe thường đạt được tốc độ tối đa khi nhận bóng, khiến việc bắt kịp anh trở thành một nhiệm vụ bất khả thi với các hậu vệ.

Như ở tình huống trên, trong trận đấu với Dijon, Mbappe là người “xuất phát muộn”. Do các hậu vệ có xu hướng nhìn bóng trong những tình huống thế này, Mbappe có thể âm thầm tấn công vào điểm mù của họ, mà ở đây là trung vệ lệch trái của Dijon. Cách di chuyển của Mbappe đặt Draxler, người đang giữ bóng, vào một tình huống dễ dàng để thực hiện một cú chọc khe. Kết thúc pha bóng, Mbappe ghi bàn vào lưới trống sau khi đã rê qua cả thủ môn của đối phương.

Nhưng PSG không chỉ có Mbappe. Ở trận đấu với RB Leipzig, bộ ba tấn công của họ đã chơi bóng một cách đầy biến ảo. Neymar chơi như một tiền đạo ảo, thường xuyên giật xuống để nhận bóng giữa các tuyến, còn Di Maria tổ chức từ phía sau. Hai cầu thủ này thi thoảng cũng lẻn xuống để nhận bóng sau lưng hàng thủ của đối phương, mà ở một tình huống như thế Neymar đã sút bóng dội cột. Nếu hệ thống phòng ngự của Bayern tiếp tục mắc lỗi “sáu người giăng ngang” như ở trận đấu với Lyon, họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt bởi sự khác biệt về chất lượng giữa các cầu thủ tấn công của PSG và đội bóng đồng hương.

Tất nhiên, HLV Flick đủ tỉnh táo và tài năng để biết phải làm gì nhằm che giấu điểm yếu của Bayern và hạn chế những điểm mạnh của PSG. Nhưng dù thế nào thì vị HLV người Đức nhiều khả năng cũng vẫn tiếp tục trung thành với chiến thuật pressing tầm cao, đồng nghĩa với việc hàng thủ sẽ tiếp tục được đẩy lên cao. Đã có những chệch choạc, nhưng thực tế là phần thưởng vẫn lớn hơn nhiều so với rủi ro: Bayern đã thắng với tổng tỉ số 15-3 trong ba trận đấu gần nhất trước Chelsea, Barca và Lyon, đều là những đối thủ không tầm thường.

Đó là lý do để tin rằng dù các cuộc chiến sẽ nổ ra trên khắp mặt sân, cuộc chiến giữa Mbappe với bẫy việt vị của Bayern, và sau đó là Neuer, có thể sẽ là cuộc chiến định đoạt số phận của trận chung kết Champions League 2019-2020.

*Manuel Neuer: Người viết lại định nghĩa thủ môn

Minh Khiêm (theo The Athletic)

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet