CĐV từ Mỹ một mình sang Hàn Quốc cổ vũ U20 Việt Nam

Bị người bạn “huỷ kèo” phút chót, anh Hải Hàng vẫn quyết định bay sang Hàn Quốc để theo chân thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong hành trình lần đầu tiên dự U20 World Cup.

* Trận Việt Nam – New Zealand diễn ra lúc 18h, theo giờ Hà Nội. Tường thuật trực tiếp trên VnExpress.

“Đội tuyển quốc gia Việt Nam không biết bao giờ mới được dự World Cup. Đội U20 giành quyền góp mặt ở sân chơi thế giới thế này cũng đã là kỳ tích. Vì vậy, tôi quyết định tận dụng kỳ nghỉ phép để bay tới Hàn Quốc, cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn”, anh Hải Hàng chia sẻ cùng VnExpress.

Việt Kiều Mỹ đến Hàn Quốc cổ vũ U20 Việt Nam

Anh Hải Hàng trước sống ở Sài Gòn, sang Mỹ lập nghiệp từ năm 1984, làm nghề xây dựng. Ở Mỹ, anh hàng ngày vẫn thường xuyên cập nhật thông tin bóng đá Việt Nam, và mỗi khi có dịp lại bay về tiếp lửa cho các đội tuyển.

“Tôi nhớ nhất SEA Games trên đất Lào năm 2009. U23 Việt Nam năm đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto đã chơi hay và vào đến chung kết gặp Malaysia, đội bóng mà chúng ta từng thắng 3-1 ở vòng bảng. Tôi cũng như bao người khác chắc mẩm cơn khát vàng sẽ khép lại, ai ngờ đội thua vì một cú đá đập chân hậu vệ nhà vào lưới. Tôi ngồi trên sân mà chết lặng”, anh Hải Hàng nhớ lại kỷ niệm buồn.

Sang Hàn Quốc lần này, anh Hải Hàng không đặt nặng mong muốn thắng thua với U20 Việt Nam vì sân chơi World Cup quá lớn. Anh chỉ muốn được có mặt để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, với hy vọng đội sẽ để lại được chút dấu ấn nào đó trong mắt bạn bè thế giới.

cdv-tu-my-mot-minh-sang-han-quoc-co-vu-u20-viet-nam

CĐV Việt kiều Hải Hàng. Ảnh: Lâm Thoả

Tối 19/5, anh Hải Hàng đặt chân tới sân bay Incheon (Hàn Quốc). Anh dò hỏi chỗ ở của đội Việt Nam rồi đặt khách sạn ở gần để tiện cổ vũ. Trong những ngày đội nhà chưa thi đấu, người đàn ông quê gốc TP HCM rong ruổi bắt tàu khắp Hàn Quốc để xem các đội bóng khác như Argentina, Nhật Bản, Italy… tranh tài. Anh cũng đã đến sân Jeonju để xem lễ khai mạc.

“Nhìn hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay trong lễ khai mạc cùng quốc kỳ của 23 quốc gia khác, tôi rất xúc động. Không phải lúc nào chúng ta cũng được chứng kiến điều này ở sân chơi bóng đá tầm cỡ thế giới”, anh Hải Hàng tâm sự.

Anh Hải Hàng đã sớm đặt cả khách sạn ở Jeonju để khi Việt Nam qua đây đá trận cuối vòng bảng với Honduras, anh cũng sẽ đi theo đội. Theo kế hoạch, ngày 29/5, một ngày sau khi đội nhà thi đấu xong vòng bảng, Việt kiều này sẽ bay về TP HCM. Nhưng nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé dự vòng knock-out, anh sẽ huỷ vé để ở lại tiếp tục đồng hành cùng đội. Trong thâm tâm, anh Hải Hàng tin đội sẽ tạo ra câu chuyện cổ tích trên đất Hàn Quốc.

cdv-tu-my-mot-minh-sang-han-quoc-co-vu-u20-viet-nam-1

Tại bảng E, Việt Nam lần lượt gặp New Zealand (22/5), Pháp (25/5) và Honduras (28/5). Ảnh: Đức Đồng

“Không trận đấu nào dễ dàng với Việt Nam cả, kể cả trận gặp New Zealand. Đối thủ này từng đánh bại Myanmar, đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại U20 World Cup 2015 với tỷ số 5-1. Nhưng ở sân chơi trẻ, mọi điều có thể xảy ra. Giải này bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt tại các bảng đấu cũng có vé dự vòng knock-out, và tôi tin U20 Việt Nam sẽ đi tiếp”, anh Hải Hàng nói về niềm tin của mình. “Trong đội, tôi đánh giá cao nhất HLV Hoàng Anh Tuấn. Qua đọc báo, tôi thấy ông ấy là người rất tâm huyết. Hình như đêm nào, HLV này cũng mất mấy tiếng để nghiên cứu bóng đá. Người như vậy hiếm lắm”.

Kết thúc câu chuyện trên chuyến tàu đêm từ Suwon về Cheonan sau trận đấu giữa Italy và Uruguay, anh Hải Hàng nói thêm với VnExpress rằng tháng Tám tới anh cũng sẽ sắp xếp để bay sang Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam tại SEA Games.

Lâm Thoả (từ Cheonan)

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet