Báo châu Á: Bị loại nhưng tương lai tuyển Việt Nam rất sáng sủa

Cây viết nổi tiếng John Duerden của kênh Fox Sports phiên bản châu Á có bài bình luận ngay sau khi đội tuyển Việt Nam thất bại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Mỗi giải đấu đều cần một trận bán kết kịch tính nếu muốn đi vào lịch sử như một sự kiện đáng nhớ. Và AFF Suzuki Cup năm nay đã có điều đó vào tối thứ Tư, khi Indonesia loại Việt Nam để giành vé dự chung kết gặp Thái Lan hoặc Myanmar.

Đó là trận đấu có tất cả: bàn thắng, những bất ngờ, thẻ đỏ, nhiều cung bậc cảm xúc trước khi đưa đến cái kết là: một đội bị xem như kẻ ngoài cuộc trước giải bắt đầu đã loại một trong những ứng cử viên vô địch với tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

bao-chau-a-bi-loai-nhung-tuong-lai-tuyen-viet-nam-rat-sang-sua

Mạng xã hội của kênh FOX Sports viết: “Tuyển Việt Nam cảm ơn các cổ động viên sau trận đấu điên rồ – một trận đấu chắc chắn sẽ đi vào lịch sử”.

Indonesia thắng trận lượt đi với tỷ số 2-1 trên sân nhà, nhưng nhiều người vẫn có niềm tin rằng Việt Nam, đội đã thắng cả ba trận vòng bảng, sẽ có những bàn thắng họ cần trước 40.000 khán giả ở Hà Nội. Nói cho cùng, Indonesia vẫn đang vật lộn với những khó khăn khi mới hoàn thành án cấm thi đấu một năm do FIFA đưa ra hồi tháng Năm. HLV Alfred Riedl chỉ có thể chọn tối đa hai cầu thủ từ mỗi CLB và không thể có tất cả những nhân sự ông ấy muốn.

Đó là một đội bóng với tinh thần chiến đấu cao. Dù không được kỳ vọng nhiều, họ cũng có mong muốn thể hiện rằng Indonesia có thể làm gì sau án cấm của FIFA, những tài năng nguyên bản, chiến thuật thông minh hay lối chơi trực diện – hoặc là một sự pha trộn của tất cả những yếu tố đó. Indonesia đã góp mặt trong trận chung kết thứ năm. Những khán giả trung lập chắc chắn sẽ ủng hộ họ nhờ thứ bóng đá hứng khởi và bất khuất. 

bao-chau-a-bi-loai-nhung-tuong-lai-tuyen-viet-nam-rat-sang-sua-1

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Việt Nam sau một trận đấu mà hầu như ai cũng đã tận hiến. Ảnh: Đức Đồng.

Còn Việt Nam thì sao? Họ khó mà chấp nhận thất bại này. Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá thứ hai cho danh hiệu sau Thái Lan, Việt Nam đứng đầu bảng B mà chẳng gặp nhiều khó khăn và sẽ nhìn lại trận bán kết vừa qua với nhiều điều tiếc nuối.

Họ đã tràn lên sau tiếng còi khai cuộc, sống chết để lật ngược bất lợi ở trận lượt đi nhưng họ chẳng tìm được cách xuyên thủng mành lưới đối phương. Indonesia gây ấn tượng với lối chơi tấn công tốc độ ở giải đấu năm nay, nhưng ở Hà Nội, họ đã thể hiện một bộ mặt phòng ngự kỷ luật và đầy tính tổ chức. Và họ cũng có chút may mắn. Ai có thể nghĩ rằng quả tạt nhắm vào cột dọc phía xa khung thành lại khiến cho hàng thủ Việt Nam hỗn loạn, trao cho Stefan Lilipaly một công việc đơn giản là chích quả bóng vào lưới khi hiệp hai trôi qua 10 phút? 

Điều đó khiến đội chủ nhà phải ghi hai bàn để đưa trận đấu đến hiệp phụ. Và rồi mọi chuyện tệ hơn khi thủ môn Trần Nguyên Mạnh bị đuổi khi trận đấu còn chừng 15 phút. Vì Việt Nam đã sử dụng hết ba quyền thay người, trung vệ Quế Ngọc Hải phải lui về giữ khung thành. 

bao-chau-a-bi-loai-nhung-tuong-lai-tuyen-viet-nam-rat-sang-sua-2

Chuyên gia nước ngoài tin rằng tuyển Việt Nam rất có tương lai vì lứa cầu thủ trẻ, tài năng. Ảnh: Đức Đồng.

Những nỗ lực của Việt Nam xứng đáng được ghi nhận khi họ phản kháng để ghi hai bàn thắng muộn, đưa Hà Nội vào trạng thái phấn khích và đưa trận đấu đến hiệp phụ. Nhưng rồi, một bầu không khí im lặng lại bao trùm khi Ngọc Hải đốn ngã Ferdinand Singa. Manahati Lestusen sau đó giữ sự điềm tĩnh trên chấm phạt đền để ghi bàn ấn định tỷ số 2-2.

Việt Nam có thể nhìn nhận quả phạt đền mà người bị thổi phạt cũng chính là cầu thủ mắc sai lầm ở trận lượt đi tại Bogor như một yếu tố chính dẫn đến thất bại. Có những sai lầm cá nhân khiến đội phải trả giá vào tối thứ Tư nhưng ở một buổi tối khác, áp lực có thể mang lại kết quả. 

Việt Nam - Indonesia

Nói chung, vẫn còn thời gian cho Việt Nam. Họ là một đội bóng trẻ. Họ có thể rút kinh nghiệm từ thất vọng này và học được nhiều điều từ thất bại sau hai lượt trận trước một đội Indonesia thông minh và tập trung. Những cầu thủ như Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh và Quế Ngọc Hải đều đang ở những năm đầu của độ tuổi 20 và những gì họ đã làm đủ để chứng tỏ tiềm năng trở thành ngôi sao trong tương lai. Họ sẽ mạnh mẽ hơn sau giải đấu này và trải nghiệm này.

Đội hình ra sân của Việt Nam thường chỉ có một cầu thủ ở độ tuổi 30 là Lê Công Vinh. Sắp bước qua tuổi 31, đội trưởng và là tiền đạo lĩnh xướng hàng công nên nghĩ lại về kế hoạch giải nghệ. Vẫn còn những bàn thắng và trận đấu chờ đợi đôi chân mạnh mẽ ấy, và kinh nghiệm của anh cũng quan trọng.

Với Việt Nam, Asian Cup 2019 là một phần thưởng lớn hơn. Vòng loại sẽ bắt đầu vào ngày 28/3 và đó là giải họ ưu tiên. Sẽ là lý tưởng hơn nếu bước vào giải đó với màn trình diễn tốt ở AFF Suzuki Cup nhưng nếu phải chọn một trong hai, đó phải là giải đấu cấp châu lục.

Việt Nam có những điều kiện để có thể vượt qua vòng loại. Họ có tài năng trong đội và đang tiến lên theo đúng hướng. Những gì đã xảy ra ở bán kết và vòng bảng chỉ có thể khiến đội bóng này tiến lên mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao sự tuyệt vọng đang trải dài từ Hà Nội đến TP HCM sẽ sớm tiêu tan. Năm 2016 có thể kết thúc trong thất vọng và u ám nhưng tương lai của đội tuyển Việt Nam vẫn tươi sáng.

Di Khánh (dịch)

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet