Atletico thua đội đã rớt hạng, hết cơ hội vô địch La Liga

Bàn thủng lưới ở phút 90 khiến Atletico Madrid thua 1-2 trên sân Levante và tụt xuống thứ ba, khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu.

Trận đấu trên sân Ciutat de Valencia chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược của Atletico Madrid, khi họ đi từ niềm vui, hy vọng từ rất sớm, hồi hộp, căng thẳng trong phần lớn thời gian tiếp theo, nhưng rồi lại kết thúc trong nỗi buồn tê tái.

Fernando Torres mở tỷ số ngay phút thứ hai, trong một tình huống phối hợp phản công nhanh đơn giản và chính xác. Nhưng cũng chính Torres có thể sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ một loạt cơ hội sau đó. Levante đã xuống hạng, nhưng vẫn chơi máu lửa và bất ngờ gỡ hoà 1-1 ở phút 30.

Trong thời gian còn lại, do phải đi đấu với áp lực tâm lý từ việc hai đối thủ cạnh tranh là Barca và Real đều chơi tưng bừng, Atletico có vẻ bị cóng chân. Đến cuối trận, khi đẩy cao đội hình, dồn toàn lực tấn công, đội bóng đến từ Madrid dính đòn hồi mã thương và thua 1-2 khi để tiền đạo vào thay người bên phía chủ nhà Giuseppe Rossi sút tung lưới.

atletico-thua-doi-da-rot-hang-het-co-hoi-vo-dich-la-liga-page-2

Thất bại trên sân Levante khiến Atletico tiêu tan hy vọng vô địch La Liga. Ảnh: AS.

Atletico hiện có 85 điểm, ít hơn đầu bảng Barca ba điểm trong khi La Liga vẫn còn một vòng. Tuy nhiên, bất luận kết quả vòng cuối thế nào, đội quân của HLV Diego Simeone cũng không thể xếp trên Barca – đội có kết quả đối đầu trực tiếp tốt hơn, và vì thế, hết cơ hội vô địch La Liga mùa này. Cuộc đua tranh ngôi báu giờ chỉ còn là chuyện riêng giữa ĐKVĐ Barca với Real Madrid, đội đứng thứ nhì với một điểm ít hơn.

Atletico vẫn còn cơ hội đoạt một danh hiệu mùa này, với trận chung kết Champions League, nơi họ sẽ gặp đồng hương, kình địch cùng thành phố – Real Madrid – trên sân San Siro, Milano ngày 28/5 tới.

Tuy vậy, sẩy chân và gục ngã trên đường đua vô địch La Liga khi chỉ còn cách đích một vòng vẫn là kết quả có phần đáng tiếc cho Atletico, sau những nỗ lực không mệt mỏi mà họ đã thể hiện trong cả mùa giải nói chung, cũng như trong trận đấu với Levante nói riêng. 

Levante 2-1 Atletico Madrid

Bàn mở tỷ số của Torres đến ngay phút thứ hai, sau đường chọc khe dọn cỗ nhanh như chớp của Koke là khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho Atletico. Những diễn biến tiếp sau đó, với hàng loạt cơ hội ăn bàn được tạo ra, càng tiếp thêm hy vọng cho đội quân của HLV Diego Simeone, người trên thực tế phải ngồi trên khán đài, thụ án ấm chỉ đạo đến hết mùa.

Tuy nhiên, Atletico đã không tận dụng được các cơ hội đó để nới rộng cách biệt. Torres liên tiếp hỏng ăn ở ba tình huống mà nếu xử lý tốt, hoặc nhanh hơn một chút, rất có thể anh đã lập công. Và khi còn chưa kịp tiếc nuối với những pha hỏng ăn này, Atletico lĩnh bàn thua ở phút 30 trong pha không chiến mà hàng thủ vắng “toà tháp” Diego Godin của họ dễ dàng bị trung phong Levante, Victor Casadesus hạ gục bằng một cú đánh đầu.

Bị đội bóng đã xuống hạng gỡ hoà, trong khi các đối thủ cạnh tranh là Real và Barca chơi tưng bừng, liên tục ghi bàn trong hai trận cùng giờ, Atletico càng đá càng lúng túng. Ngay cả khi sát thủ Griezmann, người ngồi dự bị theo chủ trương của Simeone, được tung vào sân trong hiệp hai, đội khách vẫn không thể tạo được đột biến cần thiết.

atletico-thua-doi-da-rot-hang-het-co-hoi-vo-dich-la-liga-page-2-1

Những cơ hội mà Torres và đồng đội bỏ lỡ khiến Atletico Madrid bại trận. Ảnh: AFP.

Griezmann cũng có ít nhất hai cơ hội để ghi bàn trong hiệp đấu này, nhưng đều không thắng được Marino, thủ môn bất ngờ bắt như lên đồng bên phía Levante. Torres thì tiếp tục vô duyên như phần lớn thời gian hiệp đấu trước đó.

Say mồi và khát bàn dẫn trước, Atletico dồn toàn lực để tấn công về cuối trận. Nhưng khi còn chưa đạt được điều mong muốn, họ lại để lộ ra vô số khoảng trống chết người ở phía sau, và một trong số đó khiến đội bóng đang đua tranh ngôi báu phải trả giá đắt.

Từ pha phản công nhanh ở phút 90, Levante đẩy Atletico vào thế một chọi hai. Và một mình Savic đã không thể ngăn cản bộ đôi Morales – Rossi phía chủ nhà, để rồi Rossi đánh bại Jan Oblak, ấn định thắng lợi 2-1 cho Levante, thổi bay những hy vọng cuối cùng của Atletico trên đường đua vô địch.

atletico-thua-doi-da-rot-hang-het-co-hoi-vo-dich-la-liga-page-2-2

Levante đã xuống hạng, nhưng vẫn gây sốc bằng cách đánh bại đối thủ đua tranh ngôi vô địch. Ảnh: AS.

Ở vòng cuối, Atletico sẽ trở về sân nhà Calderon tiếp Celta Vigo ngày 15/5. Nhưng đó là trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với thầy trò Simeone, do họ đã chắc chân trong top 3 và cần bảo toàn lực lượng, tránh các chấn thương không cần thiết để hướng đến trận tranh ngôi vô địch Champions League với Real Madrid sau đó hai tuần.

Nhật Tảo

Xem diễn biến chính

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet